
Ngay từ những phút đầu tiên, đại diện Trung Á đã cho thấy họ là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, U17 Uzbekistan có cơ hội cực kỳ nguy hiểm khi Abubakir Shukurullaev phối hợp ăn ý với Sadriddin Khasanov nhưng lại dứt điểm quá nhẹ ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.
Sức ép dồn dập cuối cùng cũng mang lại thành quả cho U17 Uzbekistan ở phút 14. Từ một tình huống đá phạt ở cự ly khoảng 25m, Aliev vẽ một đường cong tuyệt mỹ, găm vào góc cao khung thành UAE.


Không dừng lại ở đó, phút 35, Aliev đón đường căng ngang từ cánh trái của Sodikov rồi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Cuối hiệp một, đến lượt chính Sodikov ghi tên mình lên bảng điện tử bằng cú đá penalty chuẩn xác ở phút 45.
Bước sang hiệp hai, dù đã dẫn trước tới 3 bàn nhưng U17 Uzbekistan không hề giảm nhịp độ tấn công.
Phút 66, U17 UAE có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 sau tình huống đá phạt của Mohamed Buti Almarar. Bóng khẽ chạm chân một cầu thủ Uzbekistan đổi hướng, khiến thủ môn không thể cản phá.
Dù vậy, quãng thời gian còn lại là không đủ để UAE lật ngược thế trận. U17 Uzbekistan bảo toàn cách biệt và giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Với thắng lợi này, Uzbekistan góp mặt tại bán kết U17 châu Á 2025. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa U17 Indonesia và U17 Triều Tiên - một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

U17 Nhật Bản bị chủ nhà Saudi Arabia loại khỏi U17 châu Á

U17 Việt Nam rơi vé World Cup, HLV Cristiano nói lời gan ruột

U17 châu Á: Indonesia may, Việt Nam tự hào và Thái Lan thất bại
