Không ngoài dự đoán, Barca có chiến thắng tưng bừng 4-0 khi đón tiếp đại diện Bundesliga, Borussia Dortmund ở lượt đi tứ kết Cúp C1.

Điền tên lên bảng điện tử là những cái tên quen thuộc, Raphinha (25’), Lewandowski (48’, 66’) và Lamine Yamal (77').

Raphinha Cubarsi EFE.jpg
Raphinha bị chê tham lam, muốn giành Vua phá lưới Cúp C1 mùa này, nên 'cướp' cả bàn thắng của đàn em. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, với những ai theo dõi trận đấu đều thấy, bàn mở tỷ số của Barca lẽ ra phải thuộc về sao trẻ 18 tuổi, Pau Cubarsi.

Pha kết thúc của cầu thủ này ở phút 25 đang đưa bóng từ từ chuẩn bị lăn qua vạch vôi cầu môn Dortmund thì Raphinha ập vào đá bóng vào lưới. Do vậy, bàn thắng thuộc về tiền đạo Brazil.

Fan Barca không hài lòng với Raphinha, giới chuyên môn cũng cho rằng, tiền đạo này không nên và không cần phải làm vậy. Chưa kể, anh có thể rơi vào việt vị sẽ thành hại đội nhà.

Sau khi VAR kiểm tra, bàn thắng của Barca là hợp lệ, nhưng Raphinha mang tiếng là ‘cướp’ bàn thắng của đàn em, mà đó sẽ đánh dấu bàn đầu tiên của Cubarsi ở sân chơi châu Âu.

Tan trận, Raphinha lên tiếng phân trần: “Tôi đã chạm bóng trước khi nó qua vạch vôi. Vai trò của tôi với Barca là ghi bàn. Tôi khá lo lắng liệu mình có bị việt vị. Tôi đã xin lỗi Cubarsi và cậu ấy nói rằng không vấn đề gì”.

Ngoài bàn thắng ‘mang tiếng’ trên, Raphinha còn kiến tạo cho cả Lewandowski lẫn Lamine Yamal lập công.

Như vậy, tính đến thời điểm này – sau 11 trận ở Cúp C1, tiền đạo Brazil đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 bàn thắng, bên cạnh 7 pha kiến tạo.

Tổng cộng, Raphinha liên quan trực tiếp 19 bàn cho Barca mùa này, thành tích ngang Messi trong một mùa, nhưng anh có cơ hội vượt qua bởi giải đấu hiện mới ở vòng tứ kết.

Raphinha đi vào lịch sử giải đấu khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hơn 10 bàn và có hơn 5 pha kiến tạo trong một chiến dịch Champions League. Ngay cả Messi cũng không chạm mốc ấy.