
Được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt, ĐKVĐ U17 Nhật Bản chỉ có thể giành được một kết quả hòa 1-1 trước U17 Việt Nam. Trận hòa này khiến đoàn quân của HLV Hiroyama Nozomi không thể sớm giành tấm vé vào tứ kết cùng suất dự World Cup như kế hoạch. Thậm chí trên lý thuyết U17 Nhật Bản vẫn có thể bị loại dù đang dẫn đầu với 4 điểm.
Sau trận đấu, HLV Hiroyama Nozomi của U17 Nhật Bản thừa nhận U17 Việt Nam chơi rất kiên cường, có hàng phòng ngự được tổ chức tốt, khiến U17 Nhật Bản không thể có thêm bàn thắng sau khi mở tỉ số ở hiệp 1.


"Chúng tôi chưa nuốt trôi được thất bại trước U17 Việt Nam vào năm ngoái, và trận hòa này cũng để lại nhiều tiếc nuối. U17 Việt Nam là một đội bóng rất khó chơi.
Họ phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật, khiến các cầu thủ của tôi gặp khó trong việc tìm ra khoảng trống. Tôi nghĩ trận hòa này giống như U17 Nhật Bản ăn quả đắng vậy. Nhưng điều đó là cần thiết để các cầu thủ trưởng thành hơn. Tất cả đối thủ đều tiến bộ và có sự chuẩn bị rất tốt ở giải đấu này. Trận đấu nào với chúng tôi cũng khó khăn", HLV Hiroyama Nozomi nói.
Bên kia chiến tuyến, sau trận hòa U17 Nhật Bản, HLV Cristiano Roland khuyến khích các cầu thủ thoải mái bộc lộ niềm vui, nhưng sau đó phải trở lại trạng thái tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 UAE - cuộc đọ sức mang tính quyết định mở ra cánh cửa tiến vào vòng trong.
Ở lượt trận cuối, trong khi U17 Việt Nam quyết đấu với UAE thì U17 Nhật Bản chỉ cần một trận hòa trước U17 Australia là giành quyền đi tiếp cùng vé dự World Cup.

FIFA gửi lời chúc mừng đặc biệt tới U17 Việt Nam

Tiền đạo U17 Việt Nam sút tung lưới Nhật Bản là ai?
