Chỉ khi những căn nhà mặt tiền khu phố cổ Hà Nội đóng cửa, những hình vẽ
này mới xuất hiện.
- Chỉ khi những căn nhà mặt tiền khu phố cổ Hà Nội đóng cửa, những hình vẽ
này mới xuất hiện. Người vẽ dùng các loại sơn bằng bình xịt và hầu hết không
được phép của chủ nhà nên những bức "tranh đường phố" nguệch ngoạc và làm xấu
phố phường.
Thời gian gần đây khu phố cổ Hà Nội xuất hiện
nhiều hình vẽ nguệch ngoạc trên những chiếc cửa cuốn của những căn nhà
mặt phố và chỉ có thể "chiêm ngưỡng" khi các căn nhà này đóng cửa.
Hầu hết những căn nhà mặt phố ở khu phố
cổ đều được tận dụng để kinh doanh nên rất hiếm những khoảng
trống đủ rộng để vẽ tranh tường nên những hình vẽ này xuất hiện
'rầm rộ' trên mặt những chiếc cửa cuốn khá rộng rãi.
Tranh tường hay còn gọi tranh đường phố (tiếng
Anh là graffiti) xuất hiện đầu tiên ở Hoa Kỳ những thập kỷ 70 của thế kỷ
trước và lan truyền ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Được du nhập vào Việt Nam đã hàng chục năm nay
nhưng môn vẽ nghệ thuật này trở nên xấu trong con mắt người dân với
những hình vẽ không những không đẹp mà còn bôi bẩn phố phường nếu 'thể
hiện' ở những nơi không hợp lý.
Có lẽ do trình độ cùng với việc không được phép
của gia chủ nên những hình vẽ trên các cửa cuốn của các căn nhà mặt phố
này thường lem nhem, thiếu thẩm mỹ.
Bức tranh trên cửa cuốn của một cửa hàng trên phố
Lương Ngọc Quyến khá đẹp do gia chủ chủ động trang trí.
Một quán bar trên phố Tạ Hiện với bức tranh tường
trang trí trên cửa cuốn với màu sắc cuốn hút.
Một hình vẽ "bí hiểm" trên cánh cửa cuốn của một
quán cafe mặt phố Lãn Ông.
Graffiti không chỉ là tranh vẽ mà còn là chữ, là
tên họ của người vẽ hay ai đó. Một cái tên nước ngoài được lưu lại trên
cửa cuốn một cửa hàng mặt phố Hàng Cá.
Cùng quảng cáo dịch vụ khoan cắt bê tông, hình vẽ
trên cửa cuốn một cửa hàng mặt phố Hàng Quạt góp phần bôi bẩn khu phố
cổ.
Một hình vẽ nguệch ngoạc trên cửa cuốn một căn
nhà mặt phố Lương Ngọc Quyến.
Hình lem nhem được vẽ trộm trên cửa cuốn một cửa
hàng mặt phố Thuốc Bắc.
Do vẽ không được sự đồng ý của gia chủ và hầu như
chỉ vẽ vào ban đêm nên những hình vẽ xấu và mang tính nghịch ngợm.
Hình vẽ trên cửa cuốn cửa hàng mặt phố Lương Văn
Can, đối diện với Hồ Gươm.
Những hình vẽ "bôi bẩn" phố phường kiểu này xuất
hiện ngày càng nhiều trên những mặt cửa cuốn các căn nhà mặt phố khu vực
phố cổ.
So với những nét vạch nghịch ngợm của trẻ con lên
mặt cửa cuốn của trụ sở một ngân hàng trên phố Trần Phú này thì những
hình vẽ trên khá tương đồng.