W-z6518177089195_4b5e6e67f8c5f3b09cd9e52e70b03371.jpg

Khoảng 14h ngày 18/4, người dân phát hiện lửa bốc lên từ khu vực tầng 1 phía sau tòa nhà số 1 Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). 

W-Untitled 1 copy.png

Tòa nhà Việt Towe ở số 1 Thái Hà cao 18 tầng với 2 tầng hầm đỗ xe. Nhiều tầng của tòa nhà này được cho thuê làm văn phòng.

W-z6518177099643_c49ca91078c02fa7018ec8e2c53bb3f5.jpg

Mặt ngoài tòa nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.

W-z6518177199910_079a22b87b0bb81f176765b184931227.jpg

Lực lượng chức năng điều động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

W-z6518177188002_cc6ea4d5735800dea3b790dc9d4fd90f.jpg

Đến 14h40, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng chức năng tiếp cận bên trong tòa nhà để tìm kiếm những khu vực nghi ngờ có người mắc kẹt.

W-z6518177118847_7e4845a4c81ea40a23f16e6d3b8e06f4.jpg

Xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

W-z6518177700594_1df5bdeb006b26dc3be30a3e82b2d63c.jpg

Theo tìm hiểu của PV, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Chị Nguyễn Thị B. (32 tuổi, làm việc tại văn phòng tầng 3 của tòa nhà) kể lại: "Khi đó, tôi bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ lớn. Lúc đó, tôi hô hoán mọi người trong văn phòng rồi vội vàng chạy thoát thân".

Theo chị B. thời điểm xảy ra cháy, khu vực cầu thang khá hỗn loạn, ai cũng hoảng sợ, chen lấn nhau chạy thật nhanh xuống dưới. 

W-z6518177132966_2234e0a7d74946a4fdca6ab096cd73c5.jpg

Còn chị Khánh Ly (27 tuổi), nhân viên văn phòng tầng 18 chia sẻ: "Trưa nay có thông báo sẽ cắt điện, nên khi nghe còi báo cháy vang lên, ban đầu chúng tôi nghĩ là diễn tập nên không mấy để ý. Chỉ đến khi thấy khói đen và lửa bắt đầu bốc lên gần khu vực văn phòng, chúng tôi mới nhận được thông tin chính xác là có cháy thật.

Theo chị Ly, lúc phát hiện vụ cháy, mọi người hoảng loạn, bỏ lại đồ đạc và vội vã tìm đường thoát thân. Tòa nhà có hai lối cầu thang thoát hiểm, may mắn là lối tôi đi có cửa chống khói nên không quá ngột ngạt.

"Vì đang mang thai tháng thứ 7 nên khi rời tòa nhà, tôi cùng một người khác khác dìu theo một đồng nghiệp bị đau chân nên cả ba chúng tôi không thể di chuyển nhanh. Chúng tôi là những người cuối cùng rời khỏi tầng, rất may mắn là tất cả đều an toàn", chị Khánh Ly thông tin.