1. Kết thúc trận thua trước Hà Tĩnh trên sân Pleiku tối 18/4, GĐKT Vũ Tiến Thành lao thẳng vào phòng thay đồ của các trọng tài kèm theo những lời không mấy hay ho, thậm chí được coi… chợ búa.

Việc các đội bóng phản ứng trên sân, hoặc HLV phát biểu bức xúc sau trận đấu là không hiếm, nhưng vào tận khu vực riêng của đội ngũ trọng tài lại không thường xuyên, thậm chí rất hiếm.

Ông Vũ Tiến Thành hay lãnh đội HAGL phản ứng về tình huống ghi bàn không được công nhận là chuyện bình thường, nhưng chắc chắn hành động sau trận thực sự phản cảm và khiến tất cả ngao ngán.

vutienthanh2.jpg
Giám đốc kỹ thuật HAGL Vũ Tiến Thành một lần nữa phản ứng trọng tài

2. Sau vòng đấu thứ 19, điều mà đội bóng nhà bầu Đức để lại ở V-League tới lúc này không phải chuyên môn, vị trí trên bảng xếp hạng mà là câu chuyện “chơi xấu” nhất nhì giải đấu.

HAGL không còn ngây thơ và ngại… va chạm như trước, khi đôi mùa giải gần đây đội bóng phố Núi thi đấu thuộc diện rất rắn và sử dụng tương đối nhiều tiểu xảo, trong đó có câu chuyện câu giờ sau khi dẫn bàn hoặc đang sở hữu kết quả có lợi.

HLV Polking hay Nguyễn Filip từng than phiền về việc đội bóng phố Núi không chơi bóng. Cụ thể cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan châm biếm sau trận đấu tại vòng 7 ở Pleiku: “Xấu hổ với chiến thắng bằng cách câu giờ của HAGL”.

3. Không phải lần đầu tiên ở mùa giải đang diễn ra HAGL mới bật chế độ phản ứng và vào vai “nạn nhân” sau khi thất bại. Đội bóng phố Núi nằm trong số ít các CLB luôn tìm lý do đổ lỗi nếu không giành kết quả có lợi, từ mặt sân, trọng tài rồi tới cả niềm tự hào “vì bóng đá trẻ”.

HAGLHaTinh
HAGL thường xuyên tìm lý do đổ lỗi cho thất bại trên sân cỏ

Đôi khi, đội bóng nhà bầu Đức quả thực cũng là nạn nhân thật, nhưng phần lớn những lần phản ứng phản cảm đều thiếu chính xác nên phải nhận án kỷ luật từ BTC.

Sự tung hô quá đà về lối chơi đẹp mắt, sạch… thời còn lứa Công Phượng, Xuân Trường của mạng xã hội khiến HAGL hay người của đội bóng này luôn nghĩ rằng mình thật sự là nạn nhân. Trong khi đó, như đã nói, không phải lần phản ứng nào của HAGL cũng đúng.

Và cứ như vậy, HAGL từ một đội bóng quốc dân đang trở nên rất tầm thường không chỉ ở thành tích mà còn trong cách ứng xử sau mỗi thất bại. Thế nên thật sự tiếc cho nhà cựu vô địch V-League lừng lẫy một thời.