12h trưa nay, tại Hà Nội nhiệt kế đặt dưới mặt đường bê tông đã chạm ngưỡng 50 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động chân tay ngoài trời gặp nhiều khó khăn.
12h trưa nay, tại Hà Nội nhiệt kế đặt dưới mặt đường bê tông đã chạm ngưỡng 50 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động chân tay ngoài trời gặp nhiều khó khăn.
- 12h trưa nay, tại Hà Nội nhiệt kế đặt dưới mặt đường bê tông đã chạm ngưỡng 50 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động chân tay ngoài trời gặp nhiều khó khăn.
Dưới chân đường vanh đai 3 (Nguyễn Xiển, Hà Nội) tập trung đông người lao động nghỉ trưa.
Ông Vũ Văn Bưởi (57 tuổi, Hải Phòng) cho biết: 7h sáng đi xe máy từ quê lên Hà Nội. 12h trưa đến đoạn vành đai 3 thấy trời nắng nóng, sẵn tiện chiếu mang theo ông trải xuống ngủ 1 giấc để lấy lại sức.
Nhiệt kế đo mặt đường nhựa lúc 12h trưa 3/7 trên đường Nguyễn Xiển đã chạm mốc 50 độ C
Dưới chân đường vành đai 3 nhiều người trải chiếu tránh nắng
Ông Vũ Bưởi vẫn như bị say nắng
Những người nghỉ trưa chủ yếu là công nhân trong các công trình xây dựng 2 bên đường, người bán hàng rong
Do bận bán hàng, trông hàng nên người phụ nữ tranh thủ chợp mắt còn người đàn ông vừa gật gù và đánh mắt trông sọt hoa quả phía bên đường
Họ thường mang theo chiếu, ghế dựa và nước chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm
Bà Lan (57 tuổi) cho biết, hàng ngày chỉ được nghỉ giữa trưa vài tiếng nên tranh thủ xuống dưới chân đường cho mát
Người phụ nữ bán hàng rong tranh thủ tránh nóng trong khi hàng bán thì lại để bên kia đường
Nhóm công nhân cắt tỉa cỏ tranh thủ nghi trưa
Mắc võng ngủ trên vỉa hè
Trong các hầm đi bộ dọc đường Nguyễn Xiển vẫn lác đác có người nghỉ trưa bên trong
Hơn 500 người dân cùng lực lượng cứu hộ đang tích cực dập lửa cháy rừng thông ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), nhưng do nắng nóng nên gặp rất nhiều khó khăn.