Em Nguyễn Minh Châu là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh bị tai nạn giao thông khóc nức nở: "Tại sao lại cắt chân con?"

Khoảng 13h30' ngày 17/1 vừa qua, trên đường đi học, qua khu vực tỉnh đội Tuyên Quang, chiếc xe đạp điện do Minh Châu điều khiển va chạm với một xe tải chở cát phía sau. Bánh xe tải cán qua hai chân khiến em bị thương nặng.

Do bị chấn thương nặng vùng chân, em đã phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải, 1/3 giữa đùi trái. Ngoài ra, do xe nghiền sát phần bụng khiến đại tràng bị tổn thương nặng, Minh Châu phải đặt hậu môn nhân tạo.

Hiện tại, Minh Châu được chuyển sang Bệnh viện bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị. Chiều ngày 6/2/2025, em được phẫu thuật cấy ghép da. Quá trình điều trị phục hồi sẽ còn kéo dài bởi một phần cơ thể đã không còn nguyên vẹn, tương lai đối với cô bé 16 tuổi là một chặng đường đầy gian nan.

Qua kêu gọi trên mạng xã hội cùng Báo VietNamNet lan toả, Minh Châu đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức, các hội nhóm từ thiện cùng chính quyền địa phương. Mới đây, gia đình đã liên hệ với Báo VietNamNet xin ngừng nhận hỗ trợ để chuyển sự quan tâm cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người. Nhờ vậy mà cháu đã có thêm điều kiện chạy chữa, tương lai vơi bớt phần nào vất vả. Chúng tôi kính nhờ Báo VietNamNet thông tin đến mọi người xin ngừng nhận hỗ trợ để tập trung lo cho Minh Châu. Số tiền nhận được sẽ dùng hoàn toàn vào việc chạy chữa cho con", chị La Thị Mụi bày tỏ.

donxin ngung nhan ho tro.jpg
Gia đình chị La Thị Mụi mong muốn dừng nhận hỗ trợ để chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn khác.