Anh Lò Văn Tuấn (24 tuổi, ở bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), nhân vật trong bài viết: "Mẹ đơn thân khẩn cầu xin giúp 20 triệu đồng cho con trai phẫu thuật chân".

b23a38c3 c3f9 4191 91a4 155ea6f9f9c4 24184.jpg
Bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ anh Lò Văn Tuấn số tiền 146.498.563 đồng.

Vừa tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 tháng, anh Tuấn không may gặp tai nạn giao thông. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định anh bị gãy hở độ II, 1/3 xương đùi, 1/3 cẳng chân trái, đứt bán phần gân bánh chè.

Để có tiền chạy chữa cho con trai, bà Lò Thị Thương phải chạy vạy khắp nơi và nhờ họ hàng vay giúp 50 triệu đồng đóng viện phí. Thế nhưng, số tiền đó như "muối bỏ biển" khi anh Tuấn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật chân. Bản thân bà Thương một mình nuôi con, quanh năm chỉ làm nương rẫy.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn thì may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo VietNamNet. Tổng số tiền 146.498.563 đồng sau 2 lần kết chuyển là tấm lòng bạn đọc giúp đỡ đã được gửi đến tận tay gia đình.

 “Hiện tại, Tuấn đã được xuất viện về nhà để tập phục hồi. Đến thời điểm này, mẹ con tôi vẫn chưa hết xúc động, biết ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Thời gian tới, Tuấn vẫn phải xuống viện theo lịch khám định kì của bác sĩ”, bà Lò Thị Thương chia sẻ.