W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 23.jpg

Sáng 22/1 (23 tháng Chạp), sau khi lễ cúng ông Táo, nhiều người ở TPHCM mang cá chép ra chùa Diệu Pháp (bên sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh) phóng sinh.

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 28.jpg

Ngoài cá vàng, nhiều loại cá khác như bống tượng, mè trắng, rô đồng, trôi, trê, trắm đen, chạch sông,... cũng được thả xuống sông. 

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 27.jpg

Theo quan niệm của người Việt, sau khi cá chép xuống nước sẽ hóa rồng,  trở thành phương tiện để ông Táo cưỡi vượt vũ môn lên Thiên đình. 

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 24.jpg

Nhiều cá vàng bị nhốt lâu trong túi nilon kín, thiếu khí oxy nên khi được thả xuống bị yếu sức, chỉ bơi được gần bờ. 

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 7.jpg

Bà Như Lan đi gần 10km từ quận 1 tới chùa Diệu Pháp. "Mọi năm tôi chỉ thả cá ở gần nhà nhưng năm nay tôi dự định tới chùa làm lễ nên phải dậy từ 4h đi chợ và cúng lễ sớm", bà Lan nói. 

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 13.jpg

Nhiều gia đình thả tới hàng trăm con cá vàng.

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 15.jpg

Anh Nguyễn Trọng Hiếu cùng người thân đến đây thả cá để mong một năm mới gia đình an khang thịnh vượng, ấm no sum vầy. Anh kể, như thường lệ gia đình chuẩn bị bộ quần áo ông Táo, mâm cỗ mặn và hoa để sắp cúng. 

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 3.jpg

Ông Đặng Vĩnh Dũng thay vợ đi thả cá. Năm nay ông mua 3 con cá với giá 100.000 đồng.

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 8.jpg

Nhiều người dân thuê thuyền ra giữa sông để phóng sinh thay vì thả cá ở ven bờ, sợ cá bị mắc kẹt.

W-thả cá TPHCM   nguyễn huế 26.jpg

Ngoài thả cá, nhiều người dân thực hiện nghi thức thả chim phóng sinh với ước muốn có một năm mới bình an cho gia đình.