Tại hiện trường, công an phát hiện 3 nạn nhân (một nam, hai nữ) đã tử vong trong tình trạng lõa thể. Khám nghiệm cho thấy, trước khi chết, những nạn nhân này đã sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của 3 nạn nhân là do ngạt khí.

Sốc ma túy và ngạt khí

Khoảng 14h30 chiều ngày 26/3, người dân phường Sao Đỏ (thị xã Chí Linh, Hải Dương) bàng hoàng phát hiện tại khu nhà nghỉ bỏ hoang P&T Plaza có 3 xác chết (một nam, hai nữ) trong tình trạng lõa thể. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, người dân đã cấp báo tới Công an thị xã Chí Linh đến giải quyết.

{keywords}

Khu nhà nghỉ bỏ hoang, nơi phát hiện 3 xác nạn nhân

Khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện nhiều dụng cụ hỗ trợ quan hệ tình dục, ma túy đá vương vãi khắp nơi; một chiếc máy phát điện, cùng một chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade biển kiểm soát của Hải Phòng đã hết xăng.

Đồ đạc trong phòng không có sự đảo lộn, người nam chết trong trạng thái ôm chặt một người phụ nữ. Cách đó chưa đầy nửa mét, một cô gái cũng đã tử vong.

Tên tuổi các nạn nhân bước đầu được công an làm rõ gồm: Hoàng Hữu P (SN 1978, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh); Vũ Thị H (SN 1980, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị N (SN 1980, quê Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của 3 nạn nhân này là do sốc ma túy và ngạt khí.

Theo đó, ngày 24/3, P gọi điện rủ N và H lên Hải Dương chơi. Khi cả 3 gặp nhau ở thị xã Chí Linh họ đã cùng nhau tìm tới nhà nghỉ P&T Plaza (đây là nơi P đã từng làm việc nhưng hiện đã bỏ hoang). Do nhà nghỉ ngừng hoạt động gần nửa năm nên đã bị cắt điện, mọi đồ đạc cũng bị xuống cấp, hỏng hóc.

Tại đây, P đã đi thuê một máy phát điện rồi mang vào phòng kín, bật nhạc. Sau đó, cả 3 người bắt đầu sử dụng ma túy đá, thác loạn. Khi máy phát điện hết xăng, P đã ra ngoài dắt xe máy mang vào phòng kín nổ để tiếp tục vui chơi.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, do phòng kín, hệ thống quạt thông gió lại bị hỏng, không có sự lưu thông không khí nên sau khi thác loạn nhiều giờ cả 3 đối tượng đều mê mệt, lại hít phải khí độc xả ra từ xe máy nên đã tử vong. Ngoài việc chơi thuốc, ngạt khí, trước khi chết các nạn nhân đã có quan hệ tình dục với nhau.

Không khởi tố vụ án

Được biết, bố mẹ P sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái), P là con thứ hai trong gia đình. Bản thân P từng làm lái xe cho một công ty khai thác than dưới Quảng Ninh, thu nhập khá ổn định. Có thời điểm P đã tự bỏ vốn đầu tư hẳn một dàn xe tải trị giá hàng tỷ đồng để vận chuyển than. Kiếm được tiền, bị bạn bè rủ rê nên P mải chơi, rồi dính vào những tệ nạn xấu như rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập.

Miệng ăn núi lở, số tiền kiếm ra không đủ cho P tiêu pha dẫn tới phá sản. Nghe lời khuyên của bố mẹ, P trở về Hải Dương để làm ăn. Từ khi về ở cùng bố mẹ, tính cách của P cũng dần thay đổi, sống khá kín đáo và lễ phép với hàng xóm láng giềng.

Năm 2009, P nảy sinh tình cảm với một cô gái xinh đẹp tại địa phương kém mình tới 10 tuổi. Hai bên đã kết duyên vợ chồng trong sự vui mừng khôn xiết của người thân. Hạnh phúc của vợ chồng P càng nhân lên gấp bội khi đứa con đầu lòng ra đời.

Vốn mang trong mình máu kinh doanh, P vay mượn rồi hùn vốn với bạn bè mua xe tải để vận chuyển đất sét làm gạch.

Kinh tế của vợ chồng P thuộc diện khá giả ở địa phương. Vợ P đang làm kế toán tại một công ty trên địa bàn thị xã Chí Linh. Cái chết của P khiến vợ suy sụp hoàn toàn. Hiện vợ P đang mang thai đứa con thứ hai được 5 tháng.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Hoàng Hữu B (63 tuổi, bố anh P) khuôn mặt thất thần, nói không nên lời. Ông B dường như suy sụp hoàn toàn sau cái chết của cậu con trai.

Theo ông B, từ ngày cưới vợ, P hoàn toàn thay đổi tính nết, chưa bao giờ xích mích hay có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. “Vợ nó còn quá trẻ, trong khi đứa con trai mới mấy tuổi đầu, không hiểu những ngày tới mấy mẹ con nó sống thế nào đây”, ông B đau đớn.

Trong khi đó, sáng ngày 27/3, người thân của chị Vũ Thị H đã đưa nạn nhân này về Hải Phòng an táng. Chứng kiến cái chết của vợ, anh T (chồng của H) thẫn thờ ôm con gái 4 tuổi vào lòng. Một số hàng xóm cho biết, vợ chồng chị H sống khá hòa thuận.

Anh T là giáo viên trường tiểu học, còn chị H bán vé số ở nhà. Vì không thích vợ làm nghề này nên nhiều lần anh T đã khuyên H tìm nghề khác làm. Hôm chị H đi Hải Dương, gia đình hoàn toàn không rõ chị đi đâu. Khi nhận tin dữ, ai nấy trong gia đình đều bất ngờ.

Trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị N cũng rất khó khăn, khoảng 5 năm trước, N lấy chồng và sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, N bất ngờ bế con về sống cùng bà ngoại. Sau đó, vợ chồng N đã ly hôn, cháu bé được mẹ chị N nuôi nấng.

Do cả 3 người đều đã chết nên Công an thị xã Chí Linh đã không khởi tố vụ án và bàn giao thi thể các nạn nhân cho người thân an táng.

(Theo Gia đình xã hội)