Charles Walker và Joseph Jenkins, đã biến mất khỏi nhà tù Franklin, hạt Orange, bang Florida từ nhiều ngày trước nhờ giả giấy tờ và chữ kí của công tố viên.
Các nhà chức trách đang săn đuổi hai tù nhân được thả do nhầm lẫn giấy tờ ở tòa án, các nhân viên nhà tù và công tố viên trên toàn Florida đã tranh cãi để chắc chắn không tên tù nào có thể vượt ngục.
Tên tù Joseph Jenkins thoát ra khỏi nhà tù vào ngày 27/9. Một tuần sau đó ngày 8/10, Charles Walker cũng được phóng thích.
Jenkins, 34 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ một năm 1998 và cướp của không thành công một người đàn ông ở Hạt Orlando. Walker bị kết tội giết người cấp độ hai trong một vụ ám sát năm 1999 tại Hạt Orange.
Không chính xác ai đã giả mạo tài liệu để những tù nhân trốn thoát. Các nhà chức trách cho biết, các giấy tờ của cả hai tù nhân được nộp trong những tháng trước và có chữ ký giả mạo của văn phòng công tố viên và chánh án Belvin Perry.
Ông Perry cho biết, thứ 5 vừa qua, đã có báo động đỏ thu hút sự chú ý của văn phòng và tòa án. Cụ thể đó là rất hiếm khi thẩm phán ra lệnh giảm án, và thậm chí còn bất bình thường hơn khi yêu cầu đó đến từ các công tố viên.
“Một trong những điều mà chúng tôi không bao giờ xem xét là xác minh giấy tờ nó có phải thực sự của McCoy hay không. Tôi biết điều đó có thể, nhưng chắc chắn rằng bạn không bao giờ muốn làm điều đó”.
Luật sư Bang, ông Jeffrey Ashton cho biết đã rút được bài học từ Jenkins. “Bây giờ sử dụng giấy tờ giả có thể được thả tù và đó là mối đe dọa với tất cả lực lượng thi hành pháp. Và chúng tôi sẽ giải quyết và ngăn chặn”.
Bà Leesa Bainbridge, người phát ngôn của Văn phòng hành chính tòa án hạt Orange, cho biết văn phòng xử lý hàng nghìn trang tài liệu mỗi ngày. “Nơi làm việc của chúng tôi giống như một bưu điện. Tài liệu tới và chúng tôi chuyển chúng đi”.
Trần Linh (Theo Abcnewsgo)