
Tập luyện với tinh thần cao nhất
- Những ngày qua, chị ở TPHCM chuẩn bị các chương trình nghệ thuật thế nào?
Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà: Tôi vào TPHCM từ ngày 15/4 thực hiện các nhiệm vụ trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.
Theo đó, phối hợp Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu thực hiện nhiệm vụ tập luyện màn xếp hình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui sẽ diễn ra vào đúng ngày 30/4 tới.
Tham gia tập luyện có các cán bộ, diễn viên Đoàn Nghi lễ Quân đội các Đoàn Văn công Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 9 và Trường ĐH VH-NT Quân đội. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được đóng góp phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước.

- Chị chia sẻ một chút về tiết mục xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"?
Năm 2024 tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh “Em bé tượng đài” dưới mưa được lan toả mạnh mẽ, để lại ấn tượng.
Năm nay, trong màn xếp hình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui của Đoàn Nghi lễ Quân đội, thủ trưởng giao nhiệm vụ cho các đạo diễn mô phỏng lại các hình tượng đặc trưng và ấn tượng nhất.
Toàn bộ ê-kíp, lãnh đạo Đoàn Nghi lễ Quân đội cũng đã suy nghĩ và chọn lựa các hình tượng tiêu biểu. Trong đó, tôi ấn tượng nhất hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập và người chiến sĩ cầm lá cờ chạy nhanh lên Dinh phất cao ngọn cờ giải phóng với gương mặt rạng rỡ.
Với số lượng tham gia màn xếp hình nghệ thuật 200 chiến sĩ, diễn viên trong một không gian không quá rộng để mô phỏng một trang sử hào hùng của dân tộc với thời lượng 8 phút rất khó. Đổi lại, tôi tin với tinh thần nhiệt huyết của các bộ, chiến sĩ quân đội sẽ đem đến khán giả một màn trình diễn chạm đến cảm xúc của người xem.
![]() |
![]() |
- Thời gian ở TPHCM, lịch trình tập luyện của chị thế nào? Thời gian trống chị dùng vào việc gì?
Chúng tôi tập luyện hằng ngày tại Sân vận động Quân đoàn 34 và tham gia ghép, hợp luyện tại sân. Do lịch tập khá kín, tôi chưa có thời gian gặp gỡ bạn bè hoặc tham quan TPHCM. Có những ngày 6h30' đã có mặt ở Dinh Độc Lập, đến khuya muộn mới về.
Tròn 10 năm trước, tôi cũng được tham gia A40 tại TPHCM dàn dựng xe nghi trượng đúng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Là một người lính, tôi vô cùng tự hào khi được giao nhiệm vụ, được cống hiến cho đất nước và quân đội vào những ngày trọng đại của đất nước như thế!
Video clip buổi luyện tập tiết mục xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"
- Nhưng hẳn với cột mốc Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, áp lực còn lớn hơn!
Với bản lĩnh, nhiệt huyết và chí khí của người lính, chúng tôi tin sẽ vượt qua áp lực, mang đến tiết mục gây được ấn tượng, cảm xúc với người dân TPHCM và du khách.
Những ngày qua, chúng tôi tập luyện trong thời tiết khi thì nắng nóng 50 độ C, khi thì mưa to. Ngoài Dinh Độc Lập, chúng tôi còn tập ở Trường Cao đẳng nghề số 22 của Quân đoàn 34 trên nền sân xi măng. Nắng nóng cộng với nhiệt độ từ sân xi măng bốc lên, một vài em không chịu nổi đã ngất xỉu.
Dù thời tiết không "chiều lòng người" lắm, cán bộ, chiến sĩ, diễn viên đều tập với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", với lòng quyết tâm và nhiệt huyết cao nhất của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Ứa nước mắt trước tình cảm của Nhân dân
- Những ngày qua, các chiến sĩ của chúng ta đi đến đâu cũng được người dân chào đón nồng nhiệt. Chị cảm nhận tấm thịnh tình ấy thế nào?
Rất xúc động! Những tuyến đường chúng tôi đi qua đều có người dân TPHCM đứng kín 2 bên, vẫy cao cờ đỏ sao vàng, reo hò nồng nhiệt, cảm giác như đi trong vòng tay Nhân dân, ấm áp vô cùng! Xúc động đến ứa nước mắt. Ai cũng hạnh phúc trào dâng.
Thỉnh thoảng xem Facebook, TikTok, tôi cũng bắt gặp rất nhiều bình luận khen ngợi, bày tỏ tình cảm của Nhân dân đến tất cả các lực lượng diễu hành, duyệt binh và đoàn chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn và càng quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ.
Thu Hà ấm lòng trước tình cảm của người dân TPHCM
Cảm xúc ấy thêm thiêng liêng khi đặt vào ngày 30/4 - một dấu mốc lịch sử vĩ đại, hào hùng được viết nên bằng máu, nước mắt, mồ hôi và tinh thần chiến đấu kiên cường của thế hệ cha anh.
Vì vậy, được sống trong thời khắc hòa bình hôm nay, chúng tôi không bao giờ quên những công ơn ấy.
Qua báo VietNamNet, tôi muốn cảm ơn người dân, du khách ở TPHCM ngày nào cũng ra cổ vũ, ủng hộ các chiến sĩ. Điều này tiếp thêm chúng tôi động lực to lớn. Không cớ gì chúng tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp lại họ một màn trình diễn mãn nhãn cả!
- Nửa tháng ở TPHCM ảnh hưởng thế nào đến công việc và gia đình chị?
Về tinh thần, người lính chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi tin gia đình, các con sẽ thông cảm cho mình. Những buổi tối, nếu còn thời gian, tôi vẫn tranh thủ gọi điện thoại hỏi thăm gia đình.

Trên cương vị nhà quản lý, tôi vẫn điều hành công việc từ xa và được các thủ trưởng ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, các đồng đội hỗ trợ hết mình nên không ảnh hưởng nhiều tới công việc ở đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận; người nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Tôi luôn lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ Nam cho suốt quãng đời làm nghệ thuật của mình!

vietnamnet.vn