Ông Marcelino Abad Tolentino được cho là người sống thọ nhất thế giới sau khi bước sang tuổi 125 vào ngày 5/4 vừa qua. Ông sinh ra tại vùng hẻo lánh Chaglla thuộc Peru. Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp xác nhận năm sinh của ông là 1900.
Ông cụ chỉ cao 1,3m đã tổ chức sinh nhật tại viện dưỡng lão ở Huanuco. Ông mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, sau khi cả hai qua đời trong một tai nạn khi cố vượt qua sông.

Từ nhỏ, ông đã phải lao động trên đồng ruộng vì trường học quá xa nên không thể đi học. Trong thời gian này, ông vừa chăn nuôi vừa trao đổi hàng hóa nông sản để sinh sống - kỹ năng đó đã giúp ông rất nhiều trong những năm tháng về sau.
Ông Tolentino chưa từng kết hôn và cũng không có con cái. Ông sống một cuộc đời đơn độc, giản dị và tự lập, theo trang tin NeedToKnow. Điều này hoàn toàn trái ngược với kết luận của nhiều nghiên cứu cho rằng người sống một mình thường có tuổi thọ thấp hơn.
Cụ ông bày tỏ bí quyết sống thọ của mình là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh, chủ yếu từ rau củ trong vườn nhà - nơi ông gọi là “Vườn Địa Đàng” - cùng với trái cây và thịt cừu. Khi còn làm việc ngoài đồng, ông sử dụng nhiều loại thảo mộc và cây thuốc hái từ thiên nhiên để bổ sung dinh dưỡng.
Món ăn yêu thích nhất của ông Tolentino là quả bơ. “Buổi sáng nào ông cũng đòi ăn bơ. Ông không thể sống thiếu loại quả này”, bà Dolores Pérez, đầu bếp tại viện dưỡng lão, chia sẻ với truyền thông địa phương.
Những người quen biết mô tả cụ ông nhỏ bé là một người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.

Khi được The Post liên hệ để xác nhận, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết họ thường xuyên nhận được “rất nhiều đơn đăng ký” từ khắp nơi trên thế giới tự giới thiệu là người sống thọ nhất. Các hồ sơ này sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các nhà nghiên cứu về tuổi thọ và lão khoa trước khi trao danh hiệu chính thức.
Về kỷ lục của ông Tolentino, đại diện tổ chức khuyên: “Ông và gia đình hoàn toàn có thể gửi hồ sơ đăng ký qua trang web của chúng tôi”.
Hiện tại, người giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới được công nhận chính thức là bà Inah Canabarro Lucas, 116 tuổi, người Brazil. Bà sẽ bước sang tuổi 117 vào ngày 8/6 tới.

Lời cảnh báo cho những người thích uống nhiều cà phê

Bác sĩ giải thích cách chữa bệnh ‘màu xanh không đường, màu đen nửa đường’
