Gia đình anh Hoàng Văn Giang (SN 1982) vốn là hộ khó khăn trên địa bàn thôn 5, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Là lao động chính của cả gia đình, anh Giang đang lo chạy chữa cho con gái mắc bệnh bại não bẩm sinh, thật không may, mới đây anh lại bị tai nạn lao động có nguy cơ mất đi bàn tay khiến cả gia đình lâm vào cảnh lao đao.

Biến cố xảy ra vào chiều ngày 19/3/2025. Trong lúc làm việc, anh Giang bị máy cắt vào bàn tay trái khiến lóc da toàn bộ bàn tay. Sau khi vào viện, anh Giang được bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật để xử lý vết thương tránh tình trạng nhiễm trùng gây nguy hiểm tính mạng.
Các bác sĩ cho biết, vết thương ở tay trái của anh Giang rất nặng, bàn tay gần như bị dập nát, máu tụ khối cơ, khuyết da mu ngón tay, trật khớp. Do đó, để có thể xử lý dứt điểm giúp bàn tay trái của anh có cơ hội phục hồi sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, cho biết, anh Giang sẽ phải điều trị phục hồi lâu dài. Sắp tới có thể bệnh nhân cần phải mổ vi phẫu, chi phí dự kiến khoảng từ 60 - 70 triệu đồng.
Khi nghe bệnh viện thông báo khoản chi phí điều trị, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Giang) hốt hoảng. Bởi khi anh Giang vào viện, chị phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới vay nóng được hơn 20 triệu đồng. Số tiền này hiện đã cạn sạch, những nơi có thể vay mượn được chị đều "gõ cửa" hết rồi, giờ không biết nhờ cậy vào ai nữa.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, chị Hoa nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi vốn dĩ đã vất vả vì con thứ hai bị bệnh bại não bẩm sinh. Để chữa bệnh cho con gái, suốt những năm qua, chúng tôi phải chi rất nhiều tiền, vừa mua thuốc điều trị và vừa đưa con đi tập phục hồi chức năng, trung bình mỗi tháng hết khoảng 5 triệu đồng.
Do con bị bệnh nên tôi phải ở nhà chăm. Kinh tế trong nhà đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chồng tôi. Thật không may, giờ anh ấy bị tai nạn thế này khiến tôi không biết xoay xở thế nào được.
Tôi chỉ cầu mong bàn tay anh sẽ hồi phục lành lặn để còn lao động, kiếm tiền chữa bệnh cho con".

Ông Hà Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, cho biết, anh Hoàng Văn Giang và chị Nguyễn Thị Hoa là công dân ở địa phương. Hoàn cảnh gia đình họ rất đáng thương, con nhỏ khi sinh ra đã mắc bệnh bại não.
"Trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn thì không may anh Giang bị tai nạn lao động. Lúc này, gia đình họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ", ông Hà Văn Ánh nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hoa, ở thôn 5, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. SĐT: 0966387566. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.092 (anh Hoàng Văn Giang) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank; - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet: - Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |