con dâu

Cập nhập tin tức con dâu

“Là mẹ chồng, tôi ủng hộ việc con dâu về ăn Tết nhà ngoại”

Tôi cũng là mẹ của hai con trai, cũng là một người con dâu và là “con gái một” của bố mẹ tôi, nên tôi nghĩ cần phải tạo điều kiện để các con mình được vui vẻ khi sum họp, dù đó là bên nội hay bên ngoại.

Đôi vợ chồng làm giả chữ ký nhiều vị lãnh đạo

 Bắt giữ đôi vợ chồng này, cơ quan công an thu giữ 1 USB bên trong có chứa nhiều mẫu chữ ký của nhiều vị lãnh đạo các cơ quan chức năng và một số tài liệu có dấu của UBND các  phường.

Mẹ chồng đổi trắng thay đen, em dâu muốn làm bà tướng

Mẹ chồng suốt đời là mẹ của chồng, chỉ vì muốn dĩ hòa vi quý và sợ cô con dâu út nên đổi trắng thay đen với tôi. Tôi tạo khoảng cách sau khi nhận ra việc đó, do vậy giờ coi tôi chẳng ra gì.

Mẹ chồng xúi anh bỏ vợ vì ghét con dâu

Mặc dù anh đã có vợ và một con nhưng lần nào, mẹ cũng nói chuyện bóng gió với anh về cô đồng nghiệp của mẹ ngày trước.

Tôi vừa nhận được lá thư cuối cùng đầy bất ngờ của con dâu

Cầm số tiền và lá thư cuối cùng này của con dâu, lòng của tôi không vui mừng chút nào. Tôi biết con dâu tôi muốn bà già này phải sống hối hận suốt quãng đời còn lại đây.

Phẫn nộ khi vợ có ý muốn đưa bố tôi vào viện dưỡng lão

Trong khi tôi đang nằng nặc phản đối dự định vào viện dưỡng lão của bố thì vợ tôi lại ủng hộ ông.

Bị nhà chồng ghét vì không chịu về quê ăn Tết

Nhiều nàng dâu sợ về quê chồng ăn Tết, tới mức tìm đủ lý do để “né” Tết quê chồng đã bị chồng giận, gia đình chồng ghét. Có ích kỷ không khi không đưa con về quê chồng ăn Tết?

Con dâu kiệm lời, mẹ chồng ám ảnh

Nỗi ám ảnh của các mẹ chồng là những cô con dâu lắm mồm. Nhưng cũng không ít các cô con dâu “ngậm hến” khiến mẹ chồng lên cơ… đột quỵ.

Vì sao nàng dâu sợ ăn Tết quê chồng?

Riêng về Tết hai quê đã khổ, nhưng có những nàng dâu “cực khổ” vì phải chạy sô ăn Tết 3 - 4 quê. Vì thế nhiều nàng dâu tìm cớ để “trốn” về quê chồng ăn Tết.

Tôi là nàng dâu sướng như tiên vì được nhà chồng chiều chuộng

Có nhà chồng như vậy nên bao nhiêu mệt mỏi khi phải xoay như chong chóng cưới gấp từ khi có bầu của mình cũng như tiêu tan hết.

"Ở riêng không yên thân với kiếp nợ nhà chồng"

 Nhiều chị em đi làm dâu phải chịu cảnh nhà chồng người dưng nước lã, vội vàng tính đến chuyện tách ra ở riêng. Nhưng các bạn nên biết, nếu nhà chồng đã quá đáng thì bạn có không sống cùng họ cũng chẳng để bạn yên thân.

Tăng huyết áp vì dâu trưởng quá "Tây"

Các cô dâu trẻ ngày nay hầu hết là cô dâu trưởng vì mỗi nhà chỉ sinh ít con. Cờ đến tay phải phất chứ cảnh “làm dâu trăm họ” như thế, không mấy cô muốn được phong chức dâu trưởng.

"Đàn ông gia trưởng mới bắt vợ sống chung để chịu khổ"

Không hiểu sao thời bây giờ vẫn còn những kẻ làm chồng vô tâm, thất đức nhất định không cho vợ ra ở riêng, cố tình đày đọa cả tinh thần và thể xác người phụ nữ của họ.

Nàng dâu thông minh hóa giải xích mích với mẹ chồng

Độc giả Nguyễn Thị Loan (Đông Anh - Hà Nội)  chia sẻ câu chuyện chị đã hóa giải mâu thuẫn sống chung - sống riêng với bố mẹ chồng

Stress nặng sau 5 đêm ngủ ở nhà chồng mới cưới

Chiếc giường 1,8x2m ấy gồm có chị họ, vợ chồng tôi, mẹ chồng và người cháu 10 tuổi nằm. Nằm chật chội đến mức, từ sáng đến tối tôi nằm nguyên 1 tư thế không thể cựa mình nhúc nhích được.

"Chỉ có phụ nữ dại mới xin ở riêng với nhà chồng"

Ở với bố mẹ chồng không tốn tiền thuê nhà, chỉ mất một khoản tiền ăn. Con cái được trông nom tử tế… Chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng một chút mà được bao nhiêu cái lợi cho mình, dại gì mà xin ra ở riêng.

Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc

Đàn ông chúng tôi cưới vợ là mong có người cùng vun đắp gia đình, phụng dưỡng bố mẹ. Chứ không phải cưới về để suốt ngày nghe ca thán, cằn nhằn rồi đòi ra ở riêng.

Nàng dâu khôn ngoan đóng vai lười đoảng để được ở riêng

Không đời nào có chuyện được ra ở riêng nếu đó chỉ là nguyện vọng của mình, vì thế hãy tìm cách biến nó thành nguyện vọng của nhà chồng, chắc chắn chị em sẽ đạt được mục đích.

Ứa nước mắt nghe chuyện những nàng dâu bị nhà chồng đối xử tệ bạc

 Vì nhẹ dạ và kém may mắn, những cô gái này đã gặp phải nhà chồng không ra gì để rồi phải đày đọa bản thân mình vào chuỗi ngày bất hạnh và muôn phần cay đắng.

Mẹ chồng không tha thứ con dâu cứ giận là bỏ về nhà mẹ đẻ

 Thời gian bọn em yêu nhau và cưới nhau chỉ có hơn 4 tháng. Ngày chưa cưới em đang làm xây dựng, còn cô ấy chưa có việc làm ổn định.