Tại hành lang Khoa điều trị cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, bà Ngô Thị Hạnh (SN 1980, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) mắt đỏ hoe dõi theo con trai Đàm Văn Tư (23 tuổi) vẫn đang nằm hôn mê. Hơn 10 ngày trôi qua kể từ sau vụ tai nạn, anh Tư vẫn trong tình trạng nguy kịch, còn gia đình thì điêu đứng bởi chi phí chạy chữa.

Bà Hạnh nghẹn ngào cho biết, do hoàn cảnh khó khăn mà học xong lớp 12, con trai không theo lên đại học như các bạn mà xin làm công nhân xây dựng ở Hải Phòng.
Tối ngày 1/3, trên đường đi làm về, anh Tư điều khiển xe đạp điện thì bị trượt bánh ngã xuống đường, phần đầu va đập vào cạnh hố ga dẫn đến bất tỉnh. Người bạn đi cùng không bị ảnh hưởng gì vội gọi cho người thân đưa anh đi cấp cứu. Do chấn thương nặng, ngay trong đêm anh được chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bác sĩ Đỗ Xuân Trường cho biết, bệnh nhân Đàm Văn Tư bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, có máu tụ trong não rất nhiều, hiện đã được phẫu thuật lấy máu tụ giải tỏa não.
"Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng nặng. Ngoài ra còn chấn thương hàm mặt, chấn thương đốt sống cổ và gãy cánh tay phải, do đó sẽ còn nằm hồi sức tích cực lâu dài. Hướng điều trị tiếp theo là tiếp tục nằm hồi sức, sau khi cai được máy thở mới tính đến phương án phẫu thuật hàm mặt và xương cánh tay, xử lý cột sống cổ", bác sĩ Trường nói.
Thời điểm nhận tin dữ, vợ chồng bà Hạnh vội vàng vét sạch nhà cửa, vay mượn 10 triệu đồng mang đến bệnh viện. Thế nhưng số tiền ít ỏi chẳng đáng là bao. Suốt thời gian con điều trị, ông bà phải vay thêm người thân, bạn bè hơn 100 triệu đồng, trang trải chi phí và tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.
Vợ chồng bà Hạnh vốn là nông dân làm muối, nghề vất vả mà thu nhập chỉ đủ tằn tiện sống qua ngày. Ngoài anh Tư, ông bà còn một người con gái lớn sinh năm 2000 đang làm công nhân, dù muốn giúp cha mẹ lo cho em cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
"Chúng tôi liên tục gọi hỏi vay nhiều nơi, nhưng anh em trong nhà ai cũng khó khăn cả, giúp được họ cũng giúp cả rồi. Mỗi ngày, cháu Tư tốn hơn 5 triệu đồng tiền thuốc ngoài. Chúng tôi không biết xoay xở ở đâu", người mẹ bất lực bật khóc.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận, bệnh nhân Đàm Văn Tư (23 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm muối thu nhập thấp. Hiện bệnh nhân vẫn đang điều trị hồi sức, chi phí thuốc men đắt đỏ. Rất mong hoàn cảnh của bệnh nhân nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng.
![]() |
![]() |
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Bà Ngô Thị Hạnh, thôn Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0329742165 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.062 (anh Đàm Văn Tư) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Vietinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamNet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081 |