Nghe tin con trai là Lò Lực Vũ (SN 2008) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, chị Phàn Mùi Nái (sinh năm 1986, ở xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) vội vã bắt xe về Hà Nội. Đến giờ, chị vẫn chưa thể tin được con trai mình – một thanh niên khỏe mạnh – lại đang nằm im lìm trên giường bệnh.

Tai nạn đến với Vũ thật bất ngờ. Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, chị Nái đứng ngây người nhìn cậu con trai đang hôn mê bất tỉnh.
Chiều ngày 13/4, khi đang điều khiển xe máy trên đường, Vũ không may gặp tai nạn và được mọi người đưa vào viện cấp cứu kịp thời.
Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ xác định Vũ bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Cụ thể là chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới vùng cằm và tràn khí màng phổi.
Từ khi Vũ nhập viện, mỗi ngày, riêng tiền thuốc điều trị đã tiêu tốn hơn 3 triệu đồng, chưa kể đến các chi phí sinh hoạt của hai mẹ con. Khi nhận tin dữ, vợ chồng chị Nái vội vàng vét hết tài sản trong nhà và vay mượn thêm anh em, họ hàng, bà con trong bản, gom được khoảng 20 triệu đồng.
Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ chi tiêu trong thời gian ngắn. Đến nay, chị Nái đã cạn sạch tiền, không còn khả năng tiếp tục lo chi phí điều trị cho con. Ở quê, chồng chị cũng cố gắng vay mượn từ bạn bè, hàng xóm, nhưng ở vùng cao, nhà nào cũng khó khăn, nghèo đói, chẳng thể giúp được bao nhiêu.

Vợ chồng chị Nái có hai người con. Vũ là con trai đầu, dưới còn một em trai đang học lớp 4. Vì hoàn cảnh khó khăn, Vũ phải nghỉ học sớm, xuống Vĩnh Phúc làm công nhân để phụ giúp gia đình.
“Thương con lắm nhưng tôi chẳng biết làm sao bây giờ. Chúng tôi sống ở vùng quê nghèo, quanh năm chỉ dựa vào nương rẫy, đủ ăn là may rồi. Giờ con nằm viện, mỗi ngày chi phí thuốc men hơn 3 triệu đồng. Chẳng lẽ tôi lại xin bệnh viện cho con về nhà, nhưng về nhà là chấp nhận cái chết. Lúc này, gia đình tôi không biết nhờ cậy vào ai, cầu mong mọi người giúp đỡ để con có thêm cơ hội chạy chữa”, chị Nái nấc nghẹn nói.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Lò Lực Vũ rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ đều làm nông, thu nhập bấp bênh. Hiện bệnh nhân đang phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, nên việc điều trị gặp rất nhiều trở ngại. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Phàn Mùi Nái, ở xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. SĐT: 0886207083 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.098 (em Lò Lực Vũ) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |