Trong chuyến thăm bệnh viện mới đây, Tổng thống Peru đã “tặng” cho một người thanh niên hai cái bạt tai vì dám chỉ trích mình.
Mô tả ảnh.
 
Theo tin của tờ RIA Novosti (Nga), người dám mạo phạm tới Tổng thống  Peru Alan Garcia Perez trước mặt đông người là Aimi Luo Leon năm nay 27 tuổi người Peru.
 
Các nhân chứng cho hay, khi Tổng thống Garcia đang đi lên thang máy, bỗng có một người thanh niên chạy tới và gọi ông là “phần tử tham nhũng”.  Không ngờ, Tổng thống quay lại giơ cao tay trái và “tặng” cho anh ta một cái bạt tai.
 
Nhưng sự việc chưa dừng ở đó, Leon vẫn tiếp tục đuổi theo và nói rằng “đây chính là điều mà ông nói về tự do ngôn luận.” Vừa dứt lời, anh này lại nhận thêm một cái bạt tai nữa của Garcia.
 
 Các nhân viên an ninh phải can thiệp để khống chế Leon và lôi ra khỏi đám đông.
 
Được biết, đây không phải là lần đầu Tổng thống Peru rơi vào tình trạng “mất kiểm soát” như thế này. Năm 2004, Garcia đã dùng chân đạp đổ xe lăn của một người tạn tật và đã phải bồi thường để tránh rắc rối với luật pháp. 
 
Một lần khác, ông đã dùng chân đạp ngã nữ phóng viên vì không thấy hài lòng với ánh đèn flash trong khi ông đang phát biểu.
 
  • Sầm Hoa (Theo Chinanews)