
Tiêu Trác Tác, người phụ nữ ngồi xe lăn ở Hoành Dương (Hồ Nam, Trung Quốc) đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và lòng nhân ái. Cô không chỉ là tấm gương vượt khó mà còn là người truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khuyết tật.
Bước ngoặt đau thương và nghị lực phi thường
Tiêu Trác Tác sinh ra ở thành phố Hoành Dương. Cô có tuổi thơ khó khăn khi mất cha từ khi lên 6. Mẹ cô một mình gồng gánh, nuôi 3 chị em cô ăn học.
Thương mẹ, Tiêu Trác Tác cố gắng rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm được một công việc ổn định, rồi đem lòng yêu một người đàn ông. Cô đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới hạnh phúc của bản thân.
Vượt qua bóng tối
Trước đám cưới 1 ngày, vào năm 2008, một cơn đau lưng dữ dội khiến cô phải nhập viện khẩn cấp. Sau ca mổ, cô thấy mình bị liệt nửa người, phải gắn với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại. Đau đớn hơn, người đàn ông kia lập tức bỏ rơi cô.

Mẹ của Tiêu Trác Tác một lần nữa nuốt nước mắt vào trong để ở bên chăm sóc con.
Nửa tháng sau ca phẫu thuật, Tiêu Trác Tác bắt đầu luyện tập phục hồi chức năng. Cô lấy một chiếc chăn trải xuống đất rồi cố gắng dựa vào quán tính để di chuyển cơ thể, tập lật người từng chút một.
Lúc đầu, cô không thể lật được người. Cô thấy bế tắc và bật khóc. Mẹ đã động viên cô: "Chỉ cần con không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ làm được".
Nghe lời mẹ, Trác Tác đã cố gắng tập trong suốt 2 tiếng. "Tôi đã dùng hết sức lực để chống lại số phận", cô nói.
Ý chí kiên cường của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà đã đến cổ vũ Trác Tác. Nhiều người rơi nước mắt xúc động trước sự kiên trì và hoàn cảnh của cô gái trẻ, thông tin từ Sohu.
Hai mẹ con cô đã thuê một căn phòng trọ gần bệnh viện để thuận tiện điều trị phục hồi chức năng. Cuộc sống khó khăn đến mức họ phải chia nhau một bát bún. Nhiều tình nguyện viên đã đề nghị giúp đỡ. Họ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cô.
Sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ và mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho Tiêu Trác Tác, giúp cô vượt qua những ngày khó khăn trong cuộc đời.
Lần đầu tiên cô tự mình di chuyển bằng xe lăn vào nhà vệ sinh, lần đầu tiên cô tự đi được đôi tất... Mỗi tiến bộ nhỏ đều như tia sáng giúp Trác Tác nhìn thấy hy vọng trong bóng tối.
Sáng lập tổ chức từ thiện
Nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên suốt thời gian điều trị, Tiêu Trác Tác càng cảm nhận được tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Cô quyết định tham gia các hoạt động tình nguyện và phát triển tổ chức từ thiện.

Năm 2009, Trác Tác gia nhập đội tình nguyện viên Chữ Thập đỏ thành phố, trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp.
Năm 2012, cô sáng lập Trung tâm Dịch vụ từ thiện Nàng tiên cá, hỗ trợ những người khuyết tật vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Về sau, Trác Tác đã mở rộng tổ chức, với hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia hoạt động.
Chương trình của cô bao gồm các hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật, giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, tổ chức các hoạt động thể thao. Hàng nghìn người đã được cô giúp đỡ, từ trẻ em đến người lớn tuổi.
Cô nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng về gương người tốt, việc tốt.
Hạnh phúc sau biến cố
Năm 2017, trong một sự kiện tình nguyện, cô gặp gỡ Hứa Trị Huy. Anh không chỉ chăm sóc cô bằng những cử chỉ ân cần mà còn hiểu rõ những khó khăn mà cô phải đối mặt, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cuộc sống với cô.

Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm, Trị Huy đã khiến Trác Tác cảm động, nhận lời yêu. Họ làm đám cưới vào năm 2019 và có một cậu con trai nhỏ đáng yêu.
Tuy gặp phải không ít khó khăn nhưng họ vẫn quyết tâm gắn bó, đồng hành và tiếp tục công việc từ thiện. Họ đã có một gia đình hạnh phúc. Trác Tác khẳng định, tình yêu và sự sẻ chia đã giúp cô vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống.
Tiêu Trác Tác luôn nhớ lời dạy của mẹ: "Chỉ cần không từ bỏ, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ”. Câu chuyện của cô vẫn luôn là tấm gương sáng, tiếp sức mạnh cho nhiều người.
