The Thaiger đưa tin sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 (giờ địa phương) hôm 5/4. Ông Bunrin ở tiểu khu Na Nod, huyện Mueang, tỉnh Phatthalung, phát hiện có kẻ gian đột nhập vườn chuối nhà mình.

3453yrtghf.jpg
Ảnh: Banmuang

Người đàn ông 45 tuổi cho biết, suốt 1 năm qua, ông đã bỏ rất nhiều công sức để trồng đủ loại chuối như chuối trứng, chuối hột và nhất là chuối Nam Wa được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, kể từ khi cây ra quả, ông Bunrin thường xuyên phải đối mặt với nạn trộm chuối.

"Khi chuối bắt đầu ra quả, đặc biệt là chuối Nam Wa, đêm nào cũng có kẻ lén lút đột nhập vào vườn. Tôi chưa bán được nải nào, vậy mà đã bị trộm gần hết", ông Bunrin bức xúc.

Tăng cường cảnh giác, đêm nào ông Bunrin cũng canh vườn. Hôm đó, nghe thấy tiếng xe máy, ông lập tức kiểm tra và phát hiện kẻ lạ mặt đang cắt chuối trong vườn.

banana theft325.jpeg
Ảnh: Banmuang

Quá tức giận, ông Bunrin hét lớn, khiến tên trộm bỏ chạy, vứt lại cả xe máy. Vì bực tức quá lâu, ông Burin không suy nghĩ nhiều, thẳng tay đốt chiếc xe của kẻ trộm.

Ngay sau tin tức về vụ đốt xe máy được lan truyền, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nghi phạm tên Nu, 35 tuổi, được cho là người trong vùng. 

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra.