
Theo Daily Mail, chiếc chậu hoa "khủng" cao tới hơn 1,2m này thực chất là kiệt tác có kích thước lớn nhất của Hans Coper, một trong những nghệ sĩ gốm sứ nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Các tác phẩm nổi bật khác của Coper hiện được trưng bày tại nhiều bảo tàng nổi tiếng thế giới như bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) hay bảo tàng Victoria và Albert ở London.
Quay ngược lại thời gian, chiếc chậu hoa đặc biệt này từng được một khách hàng nữ đặt làm khi Coper đang giảng dạy tại trường Nghệ thuật Camberwell ở phía nam London.
Dù từng được vị khách này rất trân trọng, song do vô tình bị vỡ, chiếc chậu được ghép tạm lại và chuyển ra sau vườn để trồng cây cảnh.
Ngôi nhà sau đó được con cháu của nữ khách hàng năm nào thừa kế và duy trì. Do tình cờ xem lại nhật ký của bà, người cháu gái biết tới sự hiện diện của chiếc chậu trong vườn phía sau nhà nên đã liên lạc với phòng đấu giá Chiswick Auctions, ở phía tây London.

Chuyên gia gốm sứ của Chiswick Auctions là Jo Lloyd sau đó cũng đã trực tiếp tới ngôi nhà để khảo sát và đánh giá tình trạng của kiệt tác này.
"Thời điểm được phát hiện, tác phẩm này đã bị vỡ thành 2 phần, tách rời nhau nên chúng tôi ước tính nó chỉ bán được với mức giá khoảng từ 6.000 đến 10.000 bảng Anh (200-343 triệu đồng)", Lloyd chia sẻ.
Tuy nhiên, trong phiên đấu giá diễn ra mới đây do Chiswick Auctions tổ chức, tác phẩm thất lạc của Coper nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà sưu tầm. Kết quả là người thắng cuộc đã đồng ý trả số tiền tới 47.800 bảng Anh (hơn 1,6 tỷ đồng) để sở hữu chiếc chậu này.
Maxine Winning, giám đốc thiết kế tại Chiswick Auctions, cho biết: "Cuộc đấu giá diễn ra rất căng thẳng. Kết quả thực sự vượt ngoài mong đợi của bên sở hữu".
Các chuyên gia bảo tồn cho biết chi phí để phục chế hoàn toàn tác phẩm này có thể lên tới 8.000 bảng Anh (hơn 274 triệu đồng).
