Quãng đời học sinh ngây thơ và hồn nhiên luôn để lại ký ức đẹp trong tâm hồn những ai đã từng mài đũng quần trên ghế nhà trường, và anh chàng Chakkraphong Phumphaichit cũng không nằm trong ngoại lệ. Lấy ý tưởng từ đó, anh chàng đến từ thành phố Bangkok, Thái Lan có nickname Toffie này đã khiến người hâm mộ được một phen cười chảy ra nước mắt nhờ bộ anh coslay nữ sinh có 1 không bao giờ có 2 của mình.

Em xinh em được quyền linh tinh.

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Piyapat Supatkosit, Toffie đã hóa thân một nữ sinh Nhật Bản dịu dàng và duyên dáng từ trang phục, kiểu tóc cho tới nét biểu cảm của khuôn mặt. Giống như bất kỳ nữ sinh nào, Toffie cũng chụp ảnh tự sướng, cũng tới tiệm trà bánh để làm dáng là chính - ăn là phụ và tất nhiên cũng có những lúc ngỗ ngược.

Xuất hiện trên mạng xã hội Facebook Thái Lan chỉ một thời gian ngắn nhưng bộ ảnh cosplay nữ sinh của Toffie đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía cư dân mạng. Phần lớn đều dành cho anh những lời khen có cánh về sự hài hước, sáng tạo cũng như dũng cảm của anh.

Về phần Toffie, trước khi trở nên nổi tiếng nhờ bộ anh nữ sinh Nhật Bản, anh cũng từng được biết đến là một nghệ sĩ cosplay hài hước có tiếng của Thái Lan. Bằng óc sáng tạo của bản thân, Toffie đã đem lại niềm vui cũng như tiếng cười cho bạn bè không chỉ riêng Thái Lan mà còn khắp cả 5 châu.

Cho anh vay 1 nụ cười. Ngày mai anh trả bằng 10 nụ hôn.

Mặt thế này đã đủ lạnh bằng trái tim người yêu cũ chưa?

Muốn giũ thì phải phũ. Phũ cho nó quyến rũ.

Có chút bối rối chạm tay em rồi. Vì em đang mơ rất dịu dàng.

Đang đi cà phê thì bị chụp trộm í.

Môi mày thái vội cũng không đủ 2 lạng được như chị đâu mà đòi chu.

Hoa đẹp, người thương. Hoa bình thường đương nhiên người mặc kệ.

Hôm nay chẳng có gì hay. Phố đông, tim lạnh, rượu cay, môi mềm.

Nhìn xa tưởng quái thú. Hú lên mới biết là quái vật.

Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp,và tô môi em thật thâm.

Trông cũng cong ăn cong, thẳng ăn thẳng đấy chứ!

Ngày xưa chỉ thích ra đường, bây giờ chỉ đứng trước gương khóc thầm.

Tâm trạng đang tan chậm.

Muốn mặt bé, cứ nấp sau cái cây là đủ.

Đã có nắng trong lòng thì ngại gì mưa ngoài phố.

Nhan sắc hết hạn và thủ đoạn cũng vô biên.

Ôi, chiếc gối anh Long G đã tựa vào này.

Không cần dạng vừa đâu, mà là dạng rộng luôn.

Ngực lép nhưng tinh thần thép. OK?

Người ta bảo làm trò con bò còn hai đứa mày đúng là lìu tìu con cừu.

 

BI VI