Suốt 3 tháng nay, vợ chồng bà Phạm Thị Bẩy (SN 1969, quê Thái Bình) rơi vào bế tắc. Con trai ông bà, anh Phạm Đức Lộc (SN 2005) cần điều trị bệnh hiểm nghèo, thế nhưng gia đình đã kiệt quệ.

Nén cơn xúc động, bà Bẩy cho biết, vợ chồng bà có 3 người con. Trong đó con gái đầu Phạm Thị Hương (SN 1991) bị thiểu năng trí tuệ. Bởi không tỉnh táo nên dù chị đã 34 tuổi, cha mẹ vẫn phải trông nom. Bất hạnh chưa dừng lại khi con trai thứ là anh Lộc bị suy giảm thị lực, đến năm 13 tuổi thì phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Kể từ đó, hàng tháng bà Bẩy cũng phải đưa con đến bệnh viện tỉnh truyền máu. Mặc dù hai người có trợ cấp xã hội 1,5 triệu đồng/tháng nhưng gia đình vẫn hết sức chật vật khi trang trải thuốc men cho con.
Tuy nhiên, khoảng 3 tháng gần đây, anh Lộc thường xuyên sốt cao. Từ bệnh viện tỉnh, anh được chuyển lên Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Tại đây, bác sĩ xác định căn bệnh đã bước vào giai đoạn nặng, lách bị to ra. Ngày 05/03/2025, anh được phẫu thuật cắt phần lách to tại Bệnh viện Việt Đức.

Trải qua ca phẫu thuật cùng quãng thời gian điều trị tại bệnh viện, chi phí để lo cho anh Lộc đã lên tới gần 30 triệu đồng. Số tiền vay mượn đem theo đã cạn sạch, bà Bẩy chưa biết xoay xở thế nào.
"Vợ chồng tôi làm ruộng, thỉnh thoảng chồng tôi có đi đánh cá cải thiện bữa ăn. Con út năm nay 15 tuổi nhưng phải nghỉ học vì nhà nghèo. Mới đây tôi vay thêm được 34 triệu đồng, chỉ đủ mua thuốc cho Lộc 1 tháng. Giờ hết cửa vay tiền, chẳng biết làm sao nữa", bà Bẩy rầu rĩ.

Những ngày con nằm viện, người mẹ phải cầm cự bằng cách đi xin cơm từ thiện. Trong túi bà Bẩy lúc này chỉ còn vỏn vẹn gần 1 triệu đồng. Trong khi đó, bệnh tình của anh Lộc còn điều trị kéo dài, khoản tiền ít ỏi sẽ chẳng đủ duy trì.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Phạm Đức Lộc (20 tuổi) bị khuyết tật, thị lực 0/10, cả hai mắt không nhìn thấy được. Bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cách đây 3 tháng phát hiện bị cường lá lách nên phải làm phẫu thuật. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng chi phí điều trị cùng tiền thuốc nằm ngoài danh mục vẫn rất tốn kém.
Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Đông Các thông tin: Gia đình vợ chồng bà Phạm Thị Bẩy thuộc vào diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng bà có 3 người con, con gái lớn bị thiểu năng trí tuệ, con trai thứ hai bị bệnh hiểm nghèo, đang ở bệnh viện chạy chữa, còn con trai út sớm nghỉ học đi làm thuê. Nguồn thu nhập chính dựa vào làm ruộng, rất mong họ nhận được sự giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Bẩy, thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. SĐT: 0377193472. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.066 (Phạm Đức Lộc) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Vietinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamNet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081 |