Chứng kiến con trai thoi thóp, chưa thoát khỏi cơn hiểm nghèo, chị Lò Thị Thủy (SN 1994, quê Sơn La) lại đưa tay áo lên lau nước mắt. Hàng ngày, ngoài chăm sóc con, vợ chồng chị chưa lúc nào rời tay khỏi chiếc điện thoại. Họ đang cố gọi điện khắp nơi, tìm cách vay mượn thêm chút tiền cho con điều trị.

Biến cố ập đến vào một ngày cuối năm 2024. Khi ấy, em Ngần Mạnh Quỳnh (SN 2015) đột nhiên đau đầu, chóng mặt, tê bì chân tay rồi ngất lịm. Vợ chồng chị Thuỷ hốt hoảng đưa con đến bệnh viện huyện để truyền thuốc song Quỳnh vẫn không tỉnh lại. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, qua chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện con bị vỡ mạch máu não, có nguy cơ tử vong rất cao.
Chị Thuỷ sợ hãi, xin bác sĩ cho con chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tìm cơ hội sống. Chuyến xe cấp cứu đêm ngày 5/12/2024 có lẽ là hành trình đẫm nước mắt mà cả đời này chị không quên được. May mắn thay, ngày 6/12/2024, Quỳnh đã được phẫu thuật lấy đi toàn bộ phần máu tụ trong não. Tuy nhiên, do tổn thương não rất nặng nên con phải đợi sức khoẻ đảm bảo rồi tiến hành phẫu thuật ghép sọ.

Kể từ đó, vợ chồng chị Thuỷ phải thay nhau túc trực bên giường bệnh của con. Kinh tế vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật. Thời điểm con nhập viện, chị chỉ kịp đi vay nóng người thân 50 triệu đồng, sau vài tháng là cạn sạch. Trong khi đó, vợ chồng chị làm nương, thu nhập bấp bênh. Mới đây, không còn cách nào, họ đành bán đi toàn bộ trâu bò vốn là tài sản đáng giá nhất, lấy 28 triệu đồng.
"Gần đây, bác sĩ có chỉ định ghép sọ cho con, nếu thành công thì con sẽ trải qua quá trình phục hồi chức năng. Nhưng tôi đóng tạm ứng viện phí xong thì trong túi chỉ còn hơn 10 triệu đồng, vừa lo sinh hoạt cho vợ chồng ở bệnh viện, dự phòng tiền thuốc cho con. Sợ rằng chúng tôi không lo đủ tiền phẫu thuật", chị Thuỷ sốt ruột.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức thông tin: Bệnh nhân Ngần Mạnh Quỳnh (10 tuổi) bị di chứng sau vỡ mạch máu não, hiện đang yếu nửa người. Bệnh nhân đã có chỉ định ghép sọ não và tập phục hồi chức năng. Do nằm viện nhiều ngày, chi phí điều trị tốn kém cùng sinh hoạt phí của gia đình tại bệnh viện trở thành gánh nặng lớn.
Ông Thào A Súa, Chủ tịch UBND xã Mường Bám xác nhận: Gia đình chị Lò Thị Thuỷ, anh Ngần Văn Chung là công dân ở địa phương. Con trai anh chị, cháu Ngần Mạnh Quỳnh mới đây mắc bệnh nặng, phải điều trị ở bệnh viện tuyến trung ương. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng làm nông thu nhập thấp, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Lò Thị Thủy, bản Phèn, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0969221578 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.065 (Ngần Mạnh Quỳnh) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Vietinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamNet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081 |