Gia đình anh Giàng A Tranh (SN 1993) thuộc diện khó khăn ở bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng nương năng suất thấp, cuộc sống của họ chưa khi nào hết đói nghèo. Lắm lúc túng thiếu, anh Tranh phải đi vay gạo để vợ con cầm cự.

Tháng 9/2024, sau sinh con út Giàng Sao Mai được 4 tháng, chị Giàng Thị Cáng (SN 1995, vợ anh Tranh) gặp triệu chứng buồn nôn, khó thở. Ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh phổi, cho về uống thuốc. Tuy nhiên, tình hình chẳng mấy cải thiện, có lúc chị Cáng còn lên cơn co giật. Chỉ đến khi vợ chồng cùng bồng bế con xuống Hà Nội, lúc này chứng trầm cảm mới được tìm ra, đồng thời bác sĩ cho hay chị Cáng có dấu hiệu rối loạn thần kinh.

Cũng tại thời điểm này, thấy bé Sao Mai liên tục quấy khóc, bí tiểu, anh Tranh đưa đi khám thì hay tin trong bàng quang của con có một khối u.
"Lúc đưa vợ xuống Hà Nội, trong túi tôi chỉ còn vài trăm ngàn để mua cơm. Tôi đành gọi điện về quê, nhờ người thân vay hộ 8 triệu đồng đóng viện phí cho con. Suốt 3 tháng sau đó, vợ tôi phải chạy chữa hết 10 triệu đồng. Toàn bộ tiền lo cho vợ con đều là vay mượn", anh nói.
Khoản 8 triệu đồng đó mới chỉ là tạm ứng viện phí bước đầu. Bé Sao Mai cần làm các xét nghiệm sinh thiết kiểm tra khối u. Ngày 28/2, kết quả cho thấy con bị u ác tính. Tin dữ liên tiếp ập đến cùng với gánh nặng bỉm, sữa, sinh hoạt tại bệnh viện khiến anh Tranh lao đao. Con gái chuẩn bị bước vào những đợt truyền hoá chất, dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm mà gia đình chẳng biết làm cách nào có tiền.

"Giờ vợ tôi chỉ ở trong phòng bế con. Con có u ác tính, bác sĩ bảo sẽ phải điều trị lâu đấy, tôi biết lấy đâu ra tiền. Ngay cả đơn thuốc của vợ tôi cũng chỉ mua được 1 số loại đã tốn hét 400 ngàn đồng/tháng, còn nhiều loại đắt hơn, có khi tốt hơn mà không mua nổi. Lúc này, tôi chỉ mong có chút tiền mua sữa cho con hàng ngày rồi cho cháu về nhà thôi, sợ chẳng chữa được", anh Tranh rầu rĩ.
Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bé Giàng Sao Mai 7 tháng tuổi bị u bàng quang ác tính. Bố mẹ làm nông dân có 2 con nhỏ. Mẹ bé là chị Giàng Thị Cáng mắc chứng trầm cảm, bố Giàng A Tranh phải chăm sóc cả hai mẹ con. Thời gian sắp tới bé Sao Mai cần điều trị hoá chất. Trước mắt, gia đình con rất cần giúp đỡ tiền ăn, tiền sữa.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Giàng A Tranh, bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. SĐT 0393908042. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.057 (Giàng Sao Mai) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Vietinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamNet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081 |