Teen ngắm “cảnh nóng”

Một chiều đầu tháng 7/2008, tụ điểm cơm trưa văn phòng, ẩm thực kiêm… ca nhạc thời trang “Làn Sóng Xanh” (phố Chùa Bộc - Hà Nội) trở nên rộn rã trong tiếng nhạc náo nhiệt với băng rôn quảng cáo bán đấu giá đồ "ảo" trong game online Võ lâm truyền kỳ nhân sự kiện Thiên hạ Đệ nhất bang III. Cửa mở tự do, đông đảo “quan khách” là các game thủ, dân kinh doanh đồ game ùn ùn kéo vào. Trong số đó, không hiếm là các chú nhóc tuổi chỉ chừng 11-12.

14g30, buổi đấu giá bắt đầu bằng… màn trình diễn vũ nhạc sôi động. Các nữ vũ công váy ngắn bó sát, áo cũn cỡn khoe rốn… Bục trình diễn và lối đi đấu giá được người ta bố trí y hệt sân khấu trình diễn thời trang, thế nên game thủ từ lớn tuổi đầu lốm đốm bạc tới các chú nhóc tóc còn bạc hơn (vì nhuộm) trong phút chốc nhanh chóng tạm quên đi những các món đồ ảo sắp đấu giá. Họ dồn hết “hồn phách” về nơi các mỹ nữ.

Chưa hết, ngoài các vũ công nóng bỏng, lực lượng đông đảo các cô gái tiếp thị game xinh đẹp trong trang phục váy màu xanh được “chặt trên chặt dưới” đến mức tối đa đón khách ngoài cửa tới các nàng làm nhiệm vụ hướng dẫn làm thủ tục đăng kí đấu giá cũng thành tâm điểm thu hút chú ý của game thủ.

Quảng cáo cho game là phải “chân dài”

Giữa buổi “chân dài, rốn hở, đùi ngực cũng lộ thiên” lên ngôi ầm ầm như bây giờ, ít khi nào mà các nhà tổ chức lại bỏ qua chuyện khai thác món “chân dài” để đãi khách trong các buổi lễ khai trương. Cuốn trong trào lưu đó, các buổi giới thiệu, đấu giá game giờ đây cũng dễ hiểu tại sao người ta sử dụng “hot girls” nhiều đến vậy.

Nhà phát hành game huy động hàng chục cô người mẫu cao sàn sàn 1m70, vận trang phục theo nguyên mẫu nhân vật trong game hoặc nếu không giống tất thì cũng đảm bảo “tiêu chí” rất hở hang và làm động tác uốn éo để đạt… độ chân thực đến bất ngờ!

Chưa hết, chẳng bó hẹp trong các buổi offline tại các tụ điểm, nhiều nhà phát hành còn mạnh tay huy động nhân viên “hở rốn” ra quân đi thành từng đoàn diễu qua các tụ điểm game để hướng dẫn, lập nick cho bất cứ ai có nhu cầu. Thậm chí, họ còn bày đặt thách đấu có thưởng (như với trò Biệt đội thần tốc của VinaGame, nếu game thủ thắng các “hot girls” sẽ được thưởng… tấm đề can để dán lên xe hoặc chụp hình chung).

Xuân Hà, một game thủ ở khu Bách Khoa, kể: “Thi với đấu gì đâu, các chân dài chơi lúc nào chả kém game thủ, chủ yếu họ thích hò hét, cười khúc khích trong các pha gay cấn thôi! Các cô cứ mang đùi, bụng, lưng trắng lôm lốp, nước hoa sực nức quyến rũ mà diễu qua diễu lại thì ai mà chẳng thấy “nóng” người! Thỉnh thoảng chẳng biết vô tình hay cố ý còn chạm lưng trần vào vai game thủ, khiến nhiều người thay vì lo chiến đấu trên màn hình lại thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc cho đỡ ngứa con mắt, không thể nào tập trung được. Mà họ cũng… tài thật, trước khi “cơn lốc sexy girl” nổ máy đi nơi khác, họ cũng kịp câu được 4 trong số 5 ông bạn của mình chuyển sang chơi Biệt đội thần tốc”.

Anh Quang Hùng (một lập trình viên) lo ngại: “Các nhà phát hành game Việt Nam đang đi theo trào lưu sử dụng mỹ nữ sexy hút game thủ giống Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc…” 

Các “hot girl di động” làm các phụ huynh tỏ ra lo ngại, bởi trong số tín đồ đông đảo của game luôn thường trực tại các tiệm net, thì có không ít teen. Không bị chủ tiệm game cấm cửa, những đứa trẻ tuổi mới nhỉnh hơn 10 cũng có thể ung dung bước vào chọn máy, được các tiệm chào đón như “quan khách” và tất nhiên, với tâm lý tò mò cũng chẳng bỏ qua chuyện nhìn, ngắm thứ văn hoá dành cho người lớn một cách… sống động, chân thực.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 70 ra ngày 11/8/2008