
15h30 ngày 25/4, hàng nghìn người sớm đổ về dọc hai bên đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, gần khán đài diễn ra nghi lễ chính buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Quanh tòa nhà Diamond, phía sau Nhà thờ Đức Bà hàng trăm người đến từ 13h trưa để chọn chỗ đẹp.

15h30, cảnh sát giao thông bắt đầu ngắt đèn tín hiệu, chính thức cấm đường xung quanh khu vực diễn ra sự kiện.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cảnh sát và dân quân trật tự bắt đầu thiết lập rào chắn các hướng phục vụ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Lực lượng tình nguyện viên làm công tác chuẩn bị phát nước uống cho những người tham gia trong đoàn diễu binh, diễu hành.

Đến 16h, toàn bộ khu vực dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà và đường Lê Duẩn chật kín người dân chờ đón xem sơ duyệt.

Dòng người hướng về phía tổ chức sự kiện. Họ phải chờ 5 tiếng mới tới giờ diễn ra các nghi thức của buổi sơ duyệt.

Lúc 16h15 tại bờ sông Sài Gòn, dòng người cũng đã xếp hàng dài chờ đón.

Nhiều người mang theo cờ biểu hiện lòng yêu nước, hòa vào không khí nhộn nhịp, đông đúc để được chứng kiến những màn diễu binh hoành tráng.

16h30, nơi đây trở thành "biển" người. Ai cũng nóng lòng chờ đợi phút bắt đầu.

Cảnh tương tự trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ Đồng Nai về TPHCM xem tập diễu binh diễu hành, anh Nguyễn Đức Đồng cho biết, đây là dịp để vun đắp cho các con lòng yêu nước gia đình đã mua những bộ đồ lính giải phóng cho các cháu mặc và cầm lá cờ đỏ sao vàng.