
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Betis chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, tung ra tới 27 cú sút. Ở chiều ngược lại, Jagiellonia chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng đích.
Phút 24, Pablo Fornals tung đường chọc khe sắc sảo giúp Cedric Bakambu thoát xuống phá bẫy việt vị và lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số. Đến phút bù giờ cuối hiệp 1 (45+2), hàng công Betis tiếp tục phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, bóng qua chân Antony và Bakambu trước khi Guido Rodriguez kết thúc gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chơi thong dong nhưng vẫn duy trì thế trận áp đảo. Họ thực hiện thêm 15 pha dứt điểm nhưng không thể ghi thêm bàn.
Dù không ghi bàn hay kiến tạo, Antony vẫn có màn trình diễn nổi bật. Cựu sao MU có 82 lần chạm bóng, tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm, đạt tỷ lệ rê bóng thành công 100%, cùng với đó là 6 pha thắng tranh chấp và 3 lần tắc bóng chính xác. Anh được chấm 7,7 điểm – cao nhất trên hàng công Betis.
Với chiến thắng 2-0, Betis chỉ cần một kết quả hòa hoặc thậm chí là thua với cách biệt tối thiểu ở trận lượt về để chính thức lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải đấu cúp châu Âu – dấu mốc lịch sử cho đội bóng thành Seville.


Betis xuất sắc cầm hòa Barcelona, tiếp tục đua vé dự C1

Antony giúp Betis ngược dòng khó tin, đua vé dự Cúp C1
