Bệnh hiểm nghèo

Cập nhập tin tức Bệnh hiểm nghèo

Chồng chăm vợ suy thận giai đoạn cuối, đau đáu thương 2 con thơ

Vợ bị suy thận giai đoạn cuối, phương án cứu mạng là ghép thận. Thế nhưng với thu nhập ít ỏi từ nghề sửa điện nước, anh Sa không lo xuể.

Con bị tai nạn nguy kịch, mẹ hốt hoảng vì 5 triệu đồng tiền thuốc mỗi ngày

Mỗi ngày, gia đình bà Hạnh phải trang trải hơn 5 triệu đồng tiền thuốc cho con điều trị sau tai nạn. Thế nhưng con trai bà vẫn đang hôn mê sâu, chưa biết ngày hồi phục.

Bạn đọc giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn hơn 71 triệu đồng

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 34.580.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Phan Diệu Linh có 2 con mắc bạo bệnh và 37.532.477 đồng đến chị Hoàng Thị Hương bị suy thận, suy tim.

Con cần ghép xương nhưng cha mẹ không thể lo nổi 400 triệu đồng

Trong thời gian điều trị ung thư xương, Khởi được bác sĩ phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình em lâm vào cảnh khốn đốn chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Tất Anh Khôi hơn 70 triệu đồng

Qua Báo VietNamNet, bạn đọc đã gửi đến bé Nguyễn Tất Anh Khôi số tiền 71.406.999 đồng, giúp con có thêm điều kiện chữa bệnh ung thư võng mạc.

Cha chỉ mong có tiền mua sữa cho con bị u ác tính

Trong lúc vợ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và có dấu hiệu rối loạn thần kinh, anh Tranh lại bàng hoàng hay tin con gái có khối u bàng quang ác tính.

Trao hơn 55 triệu đồng đến chị Nguyễn Thị Thư bị ung thư cổ tử cung

Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức vừa trao 55.577.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Nguyễn Thị Thư ở Thái Bình.

Người mẹ 6 con mắc bệnh suy tim cần phẫu thuật gấp

Vừa sinh con út được vài tháng, chị Hương phát hiện mình bị suy tim nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, 6 đứa con nhỏ của chị có nguy cơ mồ côi mẹ.

Trao hơn 46 triệu đồng đến em Phạm Đình Minh bị ung thư xương

Chỉ trong vòng nửa năm từ lúc con trai phát hiện bị ung thư xương, vợ chồng chị Nếp đã phải cầm cố cả căn nhà đang ở. Đón nhận tấm lòng bạn đọc, gia đình chị vô cùng xúc động.

Vét sạch tài sản, cha mẹ hiếm muộn vẫn không đủ tiền ghép gan cho con

Sau 2 lần sảy thai, bà Phúc vui mừng khi có đứa con đầu lòng ở tuổi 37. Chẳng ngờ, con bị bệnh lý teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, cách duy nhất để cứu tính mạng là ghép gan.

Bé Nguyễn Ngọc Như Yến bị ung thư máu được ủng hộ hơn 97 triệu đồng

Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 97.669.000 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo để giúp đỡ bé Nguyễn Ngọc Như Yến bị ung thư máu.

Bế tắc khi chồng con cùng mắc bệnh thận, người phụ nữ viết đơn cầu cứu

Bên trong căn phòng trọ chật chội, bé Ngọc Ánh ngồi trên chiếc nệm nhỏ, nghiêm chỉnh đọc Kinh Phật cùng mẹ. Em cầu cho mình được chữa khỏi bệnh thận.

Trao hơn 204 triệu đồng đến em Lò Thị Thìn mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Việt Đức vừa trao số tiền 204.381.777 đồng đến em Lò Thị Thìn mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Goá phụ đau khổ chứng kiến con gái không thể nói, mất dần khả năng vận động

Chồng mất do tai nạn giao thông, con gái mắc bệnh bao sợi thần kinh loại 2 việc điều trị kéo dài khiến bà Quyến suy kiệt.

Nam sinh 19 tuổi bị ung thư não trăn trở nguyện vọng duy nhất

Nguyễn Mạnh Quyết muốn trở thành kỹ sư công nghệ, vừa để thoả mãn ước mơ và cũng là để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Căn bệnh ung thư não ập đến khiến chàng trai chỉ có thể nằm buồn bã trên giường bệnh, gánh chịu nhiều đau đớn.

Trao hơn 237 triệu đồng đến em Mùa A Dê bị xơ gan, sỏi mật

Qua Báo VietNamNet, em Mùa A Dê được bạn đọc ủng hộ số tiền 237.463.027 đồng, giúp em có thêm chi phí chữa bệnh.

Mẹ suy thận giai đoạn cuối bất lực vì không có tiền cho con trai mổ tim

Hàng tuần, chị Liên phải đến bệnh viện lọc máu để chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng hơn cả là cậu con trai mắc bệnh tim đang rất cần được phẫu thuật.

Người cha đơn thân không nhà cửa, bán xe máy vẫn chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con

Bảo Nhi dở dang việc học, xin làm việc tại quán ăn để mưu sinh. Đúng 19 tuổi, chỉ sau vài ngày sốt, phát ban, bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh ung thư máu khiến người cha đơn thân điêu đứng.

Cha làm công nhân, bán vé số không đủ lo cứu con trai bị ung thư máu

Gần 2 năm từ khi bé Hữu Quốc phát bệnh ung thư máu, chị Hằng nhẩm tính chi phí điều trị cho con đã lên tới 300 triệu đồng. Đến nay, gia đình chị đã cạn đường xoay xở.

"Tôi cũng muốn con được sống, được đi học bình thường"

Căn bệnh suy giảm miễn dịch đe dọa tính mạng bé Nhi từng ngày. Cách duy nhất để cứu con là ghép tuỷ nhưng chi phí lại vô cùng tốn kém.