14 tuổi thành nạn nhân trong nghi án bị cưỡng hiếp, thiếu nữ người Mường, em
H.T.N. (SN 1998, ngụ bản Lầm Ngoài, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình)
phải ôm nỗi tủi nhục giấu kín bất hạnh của mình.
TIN BÀI KHÁC
Vụ việc 33 hộ dân kiện: EVN phản bác!
Chiêm ngưỡng cây ổi lạ có giá hàng trăm triệu
Nóng trong ngày: Chết vì mưa to tại Hà Nội
Mâu thuẫn gia đình nghịch tử đánh chết bố
Bão cuồn cuộn đổ vào Quảng Ninh
Bà cô bé đang an ủi nạn nhân |
Đêm tủi nhục
Sau khi bưng cỗ giúp gia chủ, N. dùng cơm với các bạn tại đám cưới. Đến khoảng hơn 21h, sau một ngày luôn chân luôn tay vất vả, bé gái thấm mệt và buồn ngủ, chia tay các bạn rồi vén tấm phông phía sau rạp, định bụng sẽ đi tắt qua nương ngô và một thửa ruộng là về tới nhà mình. Trong đám cưới, lúc này mọi người đến dự cũng đã lần lượt ra về gần hết, chỉ còn đám thanh niên là ngồi lại chơi và hát karaoke.
Sau khi đã khống chế được thiếu nữ, đối tượng lạ mặt giật tung áo, khống chế nạn nhân. Qua ánh điện hắt ra từ bên trong rạp, nạn nhân nhận ra đó chính là một người đàn ông trung niên đã có vợ và hai con, là người cùng bản, làm nghề cho thuê phông bạt, loa đài phục vụ đám cưới tại địa phương.
N. chưa kịp phản ứng thêm, đối tượng đã thực hiện hành động bỉ ổi. “Lúc đó cháu chỉ còn kêu được “Mày làm cái gì mà tao đau quá”, rồi dần lịm đi”, nạn nhân thuật lại.
Lúc này quần áo nạn nhân đã ướt sũng, vì quá đau đớn nên hai cô bạn phải kéo quần lên giúp, mặc áo lại rồi đưa N. về nhà. Mọi người trong đám cưới những ngày sau cũng không ai hay biết sự việc động trời xảy ra, khi nạn nhân và 3 nhân chứng “miệng câm như thóc giống”.
Nạn nhân bị tố ngược
Bà nội nạn nhân cho biết: “Cả gia đình tôi đều không một ai biết sự việc, ngoại trừ chuyện sau hôm ấy cháu đang là đứa trẻ khỏe mạnh, giúp gia đình rất nhiều việc từ ruộng nương, đồng bãi đến chăn thả trâu nhưng bỗng dưng cứ nay ốm, mai đau. Lúc thì cháu kêu đau phần dưới bụng, lúc tức ngực khó thở, khi thì chân tay co quắp, cứng đơ như người bị động kinh”.
Nơi được cho là đã xảy ra vụ hãm hiếp |
“Thật không ngờ cháu tôi lại bị làm nhục ngay trong đám cưới mà đối tượng không ai khác lại chính là người trong bản”, người chú của nạn nhân đau đớn nói. Quá bức xúc, người nhà của bé gái đã đến tận nhà nghi phạm hỏi cho ra lẽ nhưng người này không thừa nhận sự việc. Sáng 31/7/2012, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo sự việc với Công an xã Nuông Dăm nhờ can thiệp.
Tuy nhiên, cũng từ hôm đó gia đình nạn nhân phải chịu thêm nhiều “búa rìu dư luận”. Có thể những đối tượng xấu nghĩ là sự việc đã xảy ra cách đây hai tháng, chẳng có bằng chứng nên gia đình nạn nhân đang bị đe dọa bóng gió: “Nếu không đúng như vậy thì lo 20 triệu đồng mà bồi thường danh dự”.
Gia cảnh nạn nhân rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai, ít quan tâm đến các con của đời vợ trước. N. là con gái út trong gia đình có 3 anh em, do cuộc sống kham khổ, vất vả nên dù đã 14 tuổi nhưng cơ thể em cũng chỉ nhỏ như đứa trẻ tuổi lên 10. Mang tiếng là “được học cao nhất trong nhà”, nhưng cô bé cũng chỉ được học hết lớp 8 rồi phải bỏ ngang. 3 anh em cô bé đang ở cùng với người bà nội đã 65 tuổi, thường xuyên bệnh tật, đau yếu; thuộc diện hộ nghèo.
Gia đình nạn nhân cho biết, sau hơn một tuần gia đình bị hại làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp, công an đã tổ chức lấy lời khai của cả hai bên nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa áp dụng biện pháp tố tụng nào với nghi phạm.
Nhiều người dân địa phương thì rất bức xúc khi cho rằng: “Cháu đã khốn khổ là gia đình thuộc hộ nghèo, có mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ khác; nay lại vướng phải chuyện ê chề này. Bốn bà cháu họ đều rất hiền lành, nên khó có chuyện họ đặt điều cho người khác. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận cụ thể để đưa sự việc ra ánh sáng pháp luật”.
(Theo Pháp luật Việt Nam)