![](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/3/con-trai-bi-nga-khi-di-hai-dua-thue-me-gia-khong-lo-noi-10-trieu-dong-vien-phi-113297.jpg?width=260&s=ySLuoalr66uLXF3D0Yis0A)
Bà Nguyễn Thị Sáng là nhân vật trong bài viết "Cụ bà neo đơn bị ngã gãy xương, xin giúp 20 triệu đồng viện phí".
Bà Sáng năm nay 79 tuổi. Thời trẻ bà không lấy chồng, nhận cháu gái làm con nuôi từ nhỏ. Thế nhưng, con gái của bà đã mất, để lại 2 cháu ngoại 14-15 tuổi. Con rể đi làm ăn xa, họa hoằn lắm mới gửi được vài đồng về phụ bà nuôi con.
Đầu tháng 12, bà Sáng té ngã, bị gãy mấu chuyển xương đùi, phải phẫu thuật kết hợp xương. Thời điểm đó, bác sĩ nói tổng chi phí phẫu thuật, tập vật lý trị liệu dự kiến ít nhất là 20 triệu đồng, mấy bà cháu chẳng lo nổi.
![bà Nguyễn Thị Sáng (6).jpg](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/7/ba-nguyen-thi-sang-6-134024.jpg?width=0&s=V2VfWPYGIkUJO_YVsosOug)
Sau khi hoàn cảnh neo đơn của bà được chia sẻ, bạn đọc VietNamNet đã ủng hộ giúp bà 69.340.000 đồng. Toàn bộ số tiền đã được VietNamNet chuyển vào viện phí để bà điều trị lâu dài.
Mới đây bệnh viện thông tin, do sức khỏe của bà Sáng đã tạm ổn định nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà, tái khám định kỳ hằng tháng. Sau khi trừ viện phí, bà còn dư hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có bà Nguyễn Thị Chúc Nhỏ (63 tuổi, gọi bà Sáng bằng cô) thường "chạy qua, chạy lại" để chăm sóc.
Tại thời điểm bà Sáng xuất viện, bệnh viện đã trả lại 12 triệu đồng tiền mặt để bà Chúc Nhỏ trang trải sinh hoạt hằng ngày cho bà Sáng. Phần còn lại sẽ dùng để bà đi tái khám và mua thuốc. Riêng phần gạo ăn của 3 bà cháu sẽ được Phòng Công tác xã hội giúp đỡ lâu dài.
Thông qua VietNamNet, gia đình bà Sáng và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm.
![](https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/2/3/con-trai-bi-nga-khi-di-hai-dua-thue-me-gia-khong-lo-noi-10-trieu-dong-vien-phi-113297.jpg?width=260&s=ySLuoalr66uLXF3D0Yis0A)