
Tối 10/4, trên sân King Fahd ở Taif (Saudi Arabia), U17 Việt Nam khởi đầu tốt khi HLV Cristiano Roland chọn lối chơi tấn công trước U17 UAE, lượt cuối bảng B U17 châu Á 2025.
Hoàng Trọng Duy Khang giúp U17 Việt Nam dẫn trước với cú sút một chạm kỹ thuật ở phút 23. Cho đến khi bước vào giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ.

Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại 3 phút, cầu thủ vào thay người Hazaa Faisal giúp U17 UAE gỡ hòa 1-1.
U17 Việt Nam lúng túng trong các pha chống cố định, để cho Hazaa thoải mái đánh bại thủ môn Xuân Tín ở khoảng cách gần.
Kết quả giữ nguyên cho đến tiếng còi mãn cuộc khiến giấc mơ World Cup của U17 Việt Nam dừng lại.
Trong khi đó, U17 Australia bất ngờ lội ngược dòng thắng U17 Nhật Bản 3-2 khiến bảng B trở nên kịch tính đến khó lường.
Ban đầu, nhiều cầu thủ U17 UAE gục ngã xuống sân khi nghĩ mình bị loại. Tuy vậy, chính bàn thắng ở phút 86 của Daichi Tani cho U17 Nhật Bản đã làm thay đổi mọi thứ.
U17 Nhật Bản đứng đầu bảng B nhờ hiệu số +2 trong các trận đối đầu trực tiếp với các đội có cùng 4 điểm. U17 UAE và U17 Australia có cùng hiệu số -1.
Xét đến chỉ số tiếp theo, U17 UAE thắng đối đầu trực tiếp 3-0 trước U17 Australia, nên theo bước đối thủ Nhật Bản vào tứ kết, cũng như lấy vé World Cup.
“U17 Việt Nam đã có cơ hội, nhưng một lần nữa kết quả hòa 1-1 lại xuất hiện”, tờ Bola của Indonesia tiếc cho đội quân của HLV Cristiano Roland.
“Thật không may, U17 Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 1-1 ở trận đấu cuối cùng.
U17 Việt Nam cũng là đội duy nhất có 3 điểm sau 3 trận hòa ở bảng B. Trong khi đó, 3 đội còn lại đều giành được 4 điểm.

U17 Australia là đội kém may mắn khi không thể lọt vào tứ kết do thua U17 Nhật Bản và U17 UAE khi tính đến các chỉ số phụ”.
Báo Siam Sport của Thái Lan cũng cảm thấy tiếc khi thầy trò ông Cristiano Roland đánh rơi vé tứ kết U17 châu Á.
“Thật đáng tiếc khi U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử bằng chiếc vé tham dự U17 World Cup 2025, khi hòa U17 UAE 1-1”.
Siam Sport viết: “U17 Việt Nam tiến gần đến đấu trường thế giới sau khi dẫn bàn trong hiệp 1.
Thế nhưng, giấc mơ tan vỡ với ‘Những chiến binh Sao vàng’ khi để cho U17 UAE có bàn gỡ hòa ở phút 87.
U17 Việt Nam hòa trận thứ 3 liên tiếp với cùng tỷ số 1-1, đứng cuối bảng B và sớm dừng bước ở U17 châu Á”.


U17 Việt Nam rơi vé World Cup: Tiếc nuối và tự hào

U17 Việt Nam tuột vé dự World Cup đầy tiếc nuối

U17 Nhật Bản thót tim giành vé World Cup
