"Không có cái quần jeans, tôi đã không ở đây ngày hôm nay - nó chính là thứ đã cứu mạng tôi," Arne Murke, du khách người Đức nói với truyền thông sau khi được tìm thấy ngoài biển.

Murke, 30 tuổi, được đội cứu hộ tìm thấy 3 giờ sau khi bị hất văng khỏi chiếc thuyền dài 12m. Khi đó, một người anh em khác đang cùng Murke chèo thuyền đến vịnh Tolaga, New Zealand.

Tuy nhiên, thảm họa xảy ra khi mảng chính của chiếc du thuyền trở nên lỏng lẻo, khiến nó xoay tròn và đánh bật Murke xuống mặt nước.

Trong vài giây đầu, Murke bị kéo lê dưới thuyền sau khi cánh tay bị vướng vào một sợi dây nhưng đã xoay sở để thoát ra.

"Tôi nổi trong nước không mặc áo phao. Chỉ cần áo phông, quần jean, thế thôi", Murke nói.

Khi đó, người anh em của Murke đã cố ném phao gắn dây thừng nhưng 2 người đã cách nhau quá xa.

Vịnh Tolaga, New Zealand

Đây quả là tình huống tồi tệ với Murke, may mắn thay, anh đã nhớ 1 mẹo sinh tồn học được từ lực lượng Hải quân Mỹ.

"Tôi đã thấy mẹo này nhiều năm trước và tôi luôn nghĩ rằng, nếu không có áo phao thì mình sẽ bắt chước."

"Tôi hít một hơi thật sâu, lột quần jeans ra và thắt nút ở cuối 2 ống quần, thổi phồng và nhúng nó xuống nước - trông giống hệt chiếc áo phao đầy ngẫu hứng."

Ảnh minh họa

Murke cho hay, trong những giờ phút sinh tử đó, anh đã nghĩ về cô con gái 10 tháng tuổi đang sống với bạn gái mình ở Phillippines.

"Tôi chìm nổi trong nước và tôi nghĩ... Hãy làm việc đó vì con gái. Tôi đã chỉnh lại chiếc quần jeans và nổi ổn hơn."

Sau khoảng 4 tiếng lạc trôi giữa biển, Murke đã được phát hiện bởi trực thăng cứu hộ Hawke's Bay. 

Theo GenK