Bé Phạm Minh Khôi (10 tuổi, quê Kiên Giang) là nhân vật trong bài viết "Cha đơn thân bật khóc khi không thể lo cho con trai bại liệt, động kinh".

Minh Khôi bị não úng thủy, từng phẫu thuật khi mới 1 tuổi và phát triển bình thường. Tuy nhiên, khi lên 4 tuổi, sau lần ngất xỉu và trải qua ca mổ lần 2, Khôi phải điều trị trong Phòng Hồi sức tích cực suốt 8 tháng. Con được cứu nhưng bị di chứng tổn thương não, bệnh động kinh, bại liệt suốt đời.

Những năm qua, Minh Khôi yếu ớt thường phải nhập viện do nhiều bệnh lý như: động kinh, loét tỳ đè vùng cùng cụt, di chứng não, viêm phổi, viêm da... Cũng bởi đứa con trai bị bệnh tật vây hãm, người mẹ không chịu được áp lực nên bỏ đi. Một mình ông Tiến chăm sóc con trai bại liệt, gần như không thể đi làm kiếm tiền. Họ nương nhờ trong nhà trọ của người dân có tấm lòng thơm thảo.

Phạm Minh Khôi (1).jpg
2 cha con Minh Khôi trong căn phòng trọ ở nhờ tại Quận 8, TP.HCM.

Ở quê, cha mẹ ông Tiến đã nhiều tuổi, cũng mắc những bệnh tuổi già nhưng vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền để phụ con trai chăm sóc cháu nội. Tết này, ông Tiến dự định cùng con ở lại thành phố để tiết kiệm tiền mua thuốc. Nhiều năm rồi, gia đình họ phải ly tán vào dịp này, dẫu buồn nhưng phải nén lại.

Ngay trước Tết, cha con ông Tiến nhận được 43.815.000 đồng, là tấm lòng của bạn đọc dành cho bé Minh Khôi. Người cha đơn thân nghẹn ngào xúc động, gửi lời cảm ơn báo VietNamNet và bạn đọc đã thương giúp trong lúc khó khăn ngặt nghèo.