Anh Hoàng Trung Giáp (SN 1994, ở xóm 5, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết: “Vợ vay mượn khắp nơi xin cứu chồng mắc bệnh ung thư hiếm gặp”.

Tháng 8/2024, anh Giáp đột nhiên xuất hiện triệu chứng bí tiểu nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nghi ngờ anh có khối u tuyến tiền liệt, các bác sĩ tiến hành sinh thiết rồi gửi mẫu bệnh phẩm tới Bệnh viện K xét nghiệm. Kết quả chẩn đoán anh Giáp có khối u ác tính và bắt đầu di căn.
Sau đó, anh Giáp được làm phẫu thuật cắt khối u tuyến tiền liệt. Vì hoàn cảnh khó khăn cùng với chi phí đi lại tốn kém, sau khi mổ, anh xin về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.
Tuy nhiên, 5 tháng sau, khối u phát triển trở lại xâm lấn bàng quang, trực tràng và niệu quản hai bên nên cuối tháng 2/2025, anh Giáp tiếp tục quay lại Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u, cắt toàn bộ bàng quang, trực tràng, đồng thời tạo hậu môn và bàng quang nhân tạo để có thể duy trì sự sống.
Chỉ chưa đầy 1 năm, chi phí chữa bệnh cho anh đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Khoản tiền đó đối với gia đình anh quá lớn. Bởi lẽ, chị Hải vốn làm công nhân, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng hiện đang chăm sóc chồng, không còn làm ra tiền.
Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ anh Giáp có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền 25.616.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được Báo VietNamNet chuyển về số tài khoản gia đình.

Trong dịp này, Báo VietNamNet cũng trao số tiền 24.846.000 đồng đến chị Lâm Thị Tin bị suy thận, nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo suy thận giai đoạn cuối, sợ con thơ sớm cảnh mồ côi”.
Anh Nguyễn Văn Tám (chồng chị Tin) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.
“Số tiền này thật sự rất ý nghĩa với gia đình tôi lúc này. Bởi hằng ngày vợ tôi phải uống thuốc và chạy thận để duy trì sự sống”, anh Tám xúc động nói.