Báo VietNamNet đã trao số tiền 122.264.732 đồng đến em Nguyễn Duy Khánh (15 tuổi, ở thôn Lù Thẳm, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), nhân vật trong bài viết: “Sợ bố mẹ nợ nần, con trai xin dừng chữa bệnh ung thư”.

a5b234ea 1a9d 4c08 84ac f008472f3fae.jpg
Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Duy Khánh bị ung thư não số tiền 122.264.732 đồng.

Cuối tháng 8/2024, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, uống thuốc cũng không đỡ, Khánh được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả nhà điếng người khi biết Khánh có khối u trong ổ não.

Ngay lập tức, Khánh được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, qua các xét nghiệm, chụp chiếu và sinh thiết, kết quả cuối cùng cho thấy em bị u não ác tính và phải chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để tiếp tục điều trị.

Hoàn cảnh gia đình Khánh rất khó khăn. Sức khoẻ của bố ốm yếu, nên mẹ em – chị Dung – là lao động chính trong nhà. Do căn bệnh đã ở giai đoạn nặng, Khánh phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Mỗi đợt điều trị, chi phí thuốc men, nhà trọ và sinh hoạt của hai mẹ con lên tới khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Số tiền quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Không còn cách nào khác, bố mẹ Khánh đành vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố sổ đỏ để vay 150 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của em Khánh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 122.264.732 đồng – tấm lòng của bạn đọc gửi về Quỹ báo giúp đỡ em Khánh – đã được Báo VietNamNet chuyển tới gia đình.

“Hiện con đã ra viện để tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khốn đốn nhất, không biết xoay xở tiền đâu để cho con tiếp tục chữa bệnh thì được mọi người giúp đỡ. Nhờ số tiền này mà con lại có thêm động lực và điều kiện chữa bệnh”, chị Hoàng Thị Dung xúc động chia sẻ.