Chị Phan Diệu Linh (SN 1995, ở thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân vật trong bài viết: "Cha mẹ nghèo kiệt quệ khi cả hai con trai cùng mắc bạo bệnh".
Bé Hoàng Minh Đức (SN 2020), con trai đầu lòng của chị Linh được xác định mắc bệnh ung thư võng mạc giai đoạn nặng. Sau 5 đợt truyền hoá chất kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12/2021, tình hình của Minh Đức vẫn không khả quan. Không còn cách nào khác, vợ chồng chị Linh đành ký giấy phẫu thuật, chấp nhận để con bỏ đi mắt bên trái.

Bất hạnh liên tiếp ập đến khi con út Hoàng Duy Mạnh chào đời mắc hội chứng tắc ruột bẩm sinh. Cứ thế, đứa trẻ còn đỏ hỏn phải trải qua 3 ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức chỉ trong vòng 3 tháng, sức khoẻ vô cùng yếu ớt.
Cùng lúc, cả hai con phải nhập viện điều trị dài ngày khiến cho gia đình tốn kém tiền của, lâm vào tình cảnh khốn đốn.
Sau khi hoàn cảnh của hai bé được Báo VietNamNet chia sẻ, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Linh số tiền 34.580.000 đồng, giúp 2 bé có thêm điều kiện chạy chữa.
Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet trao số tiền 37.532.477 đồng đến chị Hoàng Thị Hương (SN 2001, ở tổ dân phố Tiên Thịnh, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) – nhân vật trong bài viết: "Khát khao sống của cô gái 23 năm chống chọi với bệnh tật".

Bà Nguyễn Thị Thiết, mẹ chị Hương cho biết, hiện chị Hương đang điều trị ở Bệnh viện tuyến tỉnh, hàng tuần vẫn lọc máu qua màng bụng để duy trì sự sống.
"Chúng tôi chân thành cảm ơn lòng tốt của mọi người. Nhờ có khoản tiền ủng hộ, con tôi có thêm điều kiện chữa bệnh", bà Thiết nói.