Mẹ nghèo "hết cửa" vay mượn tiền làm phẫu thuật cứu con bị ung thư máu

Sinh ra đã thiếu thốn tình thương của cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia cảnh nghèo khiến em đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị.

Đưa bố bỏng nặng đi cấp cứu, con trai nghèo chỉ có vài trăm nghìn đồng trong túi

Dùng xăng nhóm bếp, ông Sinh bị bỏng nặng toàn thân. Đưa bố đi cấp cứu nhưng trong túi chỉ có vài trăm nghìn đồng, đến nay chi phí lên tới gần trăm triệu đồng, con trai ông Sinh không biết xoay xở ở đâu để có tiền cứu bố.

Bố vừa qua đời, nam sinh viên nghèo bị tai nạn nguy kịch cần giúp đỡ

Bố qua đời chưa lâu, trong một lần đi sửa xe về, Xồng Bá Dê ở bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) không may bị tai nạn bị chấn thương sọ não.

Cả gia đình bị thiểu năng sống trong túp lều nhỏ, dựa vào tình thương xóm làng

Trong căn nhà xập xệ rộng chừng 10m2, vợ chồng anh Nhẫn, chị Thiêm cùng đứa con gái 13 tuổi sống nương tựa vào nhau, bữa ăn hằng ngày chủ yếu dựa vào tình thương của xóm làng.

Mẹ nghèo thắt ruột nghe con hỏi "chân con cắt rồi có mọc lại được không?"

Vì chấn thương đang bị hoại tử, cả bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé hoảng loạn luôn miệng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chân con cắt rồi có mọc lại được nữa không?"

Bé gái cần chi phí lớn ghép tủy, mẹ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ

Bé Hà Vy (10 tuổi) mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh. Gần 10 năm ròng rã chạy chữa cho con, nay người mẹ nghèo bất lực khi chi phí ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Con trai bị tai nạn, bố mẹ nghèo không có nổi 5 triệu đồng nộp viện phí

Nghe tin con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, vợ chồng chị Linh gom góp và vay mượn khắp nơi mới được 5 triệu đồng ra bệnh viện nhưng số tiền này không đủ để gia đình đóng viện phí cứu con.

Bạn đọc giúp đỡ bé Giàng Sao Mai hơn 53 triệu đồng

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Giàng Sao Mai bị ung thư bàng quang, nhiều bạn đọc báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ bé có thêm điều kiện chữa bệnh.

Nam sinh nhặt ve chai cùng mẹ mỗi tối nuôi ước mơ vào Đại học Bách khoa Hà Nội

Hình ảnh một nam sinh mặc áo đồng phục học sinh, dáng người gầy gò, xách trên tay chiếc bao tải cũ cần mẫn nhặt vỏ chai, giấy vụn lan truyền trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người vừa xót xa vừa cảm phục.

Mẹ nghèo ngất lịm, bất lực không có tiền đưa thi thể con về nước

Con trai cả mất vì đuối nước, nay gia đình bà Hòa lại nhận hung tin người con trai thứ tử vong ở nước ngoài. Thương con nằm lạnh lẽo ở xứ người, người mẹ nghèo bất lực chưa biết lấy tiền đâu để đưa con về.

Bố mẹ nghèo không lo đủ 25 triệu đồng phẫu thuật cứu con trai

Vụ tai nạn bất ngờ trong lúc đi làm về khiến Đạo bị đa chấn thương sọ não nguy kịch đến tính mạng. Gia đình đã vay mượn khắp nơi vẫn không đủ chi phí phẫu thuật và điều trị.

Vợ vay mượn khắp nơi xin cứu chồng mắc bệnh ung thư hiếm gặp

Từ ngày mắc bệnh ung thư thể hiếm, anh Giáp nằm bệnh viện triền miên. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình anh điêu đứng.

Trao 400 triệu đồng đến 2 bé mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức

Vừa qua, tại Làng thiếu niên Thủ Đức, đại diện Báo VietNamNet đã trao 400 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho 2 em bé Nguyễn Kim Long và Nguyễn Bình An.

Hồi âm đơn thư bạn đọc tháng 3/2025

Trong tháng 3/2025, Báo VietNamNet nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh, khiếu nại về các quyết định xử phạt vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai.

Mẹ vay khắp bản làng cũng không đủ tiền cho con trai chữa bệnh u não

Chỉ chưa đầy 1 tháng con trai nằm viện, số tiền 30 triệu đồng mà chị Bun vay mượn khắp nơi đã nhanh chóng cạn sạch. Người mẹ nghèo khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ.

Bạn đọc ủng hộ bé Chung Duy Lịnh hơn 104 triệu đồng

Mới đây, anh Chung Minh Phụng, cha của bé Chung Duy Lịnh đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet đón nhận nhận tấm lòng của bạn đọc. Con trai anh đang cần rất nhiều tiền để ghép gan.

Đáng chú ý

Cha gặp nạn nằm liệt giường, 7 đứa con thơ lâm cảnh bữa no, bữa đói

Trên đường đi làm về, anh Thăng không may gặp tai nạn gãy chân, phải nằm một chỗ. Nhìn đàn con thơ nheo nhóc, vợ tất bật thuốc thang, người đàn ông cứng cỏi bỗng nhiên chảy nước mắt.

Bạn đọc giúp đỡ anh Đàm Văn Tư hơn 353 triệu đồng

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH, Bệnh viện Việt Đức đã trao số tiền 353.062.323 đồng do bạn đọc ủng hộ đến anh Đàm Văn Tư (23 tuổi) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

Trao hơn 56 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến ông Lê Quang Ngọc

Nhận món quà từ tấm lòng của bạn đọc gần xa, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng bùi ngùi xúc động. Bà chia sẻ, số tiền này sẽ được dùng để trả nốt tiền viện phí còn thiếu, phần còn lại để chồng bà tiếp tục chữa trị.

Chồng mất do tai nạn, vợ khóc ngất xin cứu lấy các con

Tai nạn thương tâm khiến một gia đình đang yên ấm bỗng nhiên tan tác. Lo xong tang lễ cho chồng, chị Yến lại vội vàng lên bệnh viện để chăm sóc các con.

Mẹ nghèo suy thận giai đoạn cuối, sợ con thơ sớm cảnh mồ côi

Cứ mỗi tuần, chị Tin phải chạy thận đến 3 lần để duy trì sự sống. Hoàn cảnh khó khăn, chị không dám nghĩ đến chuyện ghép thận. Chị chỉ mong mình được ở bên các con thêm ngày nào hay ngày đó.

Bạn đọc ủng hộ hơn 36 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 20.769.626 đồng đến chị Phạm Thu Trang bị suy thận và 16.300.000 đồng đến chị Mùa Thị Lầu mắc bệnh ung thư đại tràng.

Nữ sinh lớp 6 xin cứu mẹ ung thư và bà ngoại bệnh liệt giường

Cô bé Trâm Anh gần như tuyệt vọng, không biết phải làm cách nào khi bà ngoại bị tai biến nằm liệt giường, còn mẹ mắc bệnh ung thư phổi đã di căn lên não.

Người đàn ông trụ cột gặp tai nạn lao động, cần giúp 50 triệu đồng phẫu thuật

Ở tuổi 57, ông Định vẫn vất vả đi làm thuê từng ngày, kiếm tiền trang trải cho gia đình. Tai nạn lao động bất ngờ khiến ông có nguy cơ mất đi cánh tay phải nếu không có đủ 50 triệu đồng phẫu thuật.

Con gái rơi nước mắt thương mẹ cả đời chẳng được nghỉ ngơi

Những biến cố lớn lần lượt ập đến khiến bà Nhung chới với. Người phụ nữ bất hạnh không biết làm cách nào để có thể cứu lấy đứa con gái vốn là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời mình.

Gia đình em Lê Hữu Quốc cảm ơn bạn đọc

Do bệnh tình đột ngột trở nặng, em Lê Hữu Quốc đã không qua khỏi. Gia đình em gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo đã quan tâm suốt thời gian qua.