- Từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, được tuyển vào làm bảo vệ ở một khu sinh thái, phát hiện có người trộm cá, Hoàng cầm dao đuổi theo đâm chết nạn nhân. Thêm một lần nữa nhận án tù, anh ta đã không cầm được nước mắt.
Ngày 28/7, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1973, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người'.
Bị cáo tại tòa. |
Sở hữu 2 tiền án tội 'Trộm cắp tài sản', sau khi ra tù, Hoàng tu chí làm ăn và được nhận vào làm bảo vệ ở Cty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, quản lý, khai thác nuôi trồng thủy sản hồ Đồng Mô, Hà Nội.
Sáng 2/5/2013, phát hiện một số người dân đang dùng kích điện và lưới để đánh bắt trộm cá tại khu vực hồ Đồng Mô, Hoàng cùng một số anh em trong tổ bảo vệ đi thuyền ra đuổi bắt.
Khi đi, Hoàng dắt theo con dao. Thấy bóng bảo vệ, nhóm đánh cá trộm, trong đó có anh Nguyễn Văn Vượng (SN 1967, ở Thạch Thất, Hà Nội) bỏ chạy.
Hoàng cầm dao đuổi theo anh Vượng. Đột nhiên anh này quay lại, cầm sào tre có gắn kích điện chĩa vào người Hoàng.
Hai bên giằng co, Hoàng trượt chân ngã rồi vung dao đâm vào đùi anh Vượng.
Nạn nhân sau đó đã tử vong do bị đứt động mạch và tĩnh mạch đùi trái, gây sốc vì mất máu cấp. Quá trình điều tra, Hoàng bồi thường 60 triệu đồng cho nạn nhân và vợ của nạn nhân đã có lời xin giảm án cho bị cáo.
Hai lần phải ngồi tù về tội trộm cắp, Hoàng đang bắt đầu làm lại cuộc đời với nghề bảo vệ, không ai ngờ anh ta lại ra tay sát hại kẻ trộm để rồi gánh lấy hậu quả đáng tiếc.
Ba đứa con thiếu vắng cha, vợ Hoàng ủ dột ngồi dự phiên xử chồng. Nhận án 11 năm tù giam vì tội 'Giết người', khi lê bước ra xe tù trở về trại tạm giam, Hoàng đã không cầm được nước mắt.
T.Nhung