W-lực lượng giữ gìn hoà bình.jpg

21h30 ngày 28/9, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Úc đưa 51 chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan. 

Trước đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 triển khai đến địa bàn phái bộ Gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ từ tháng 7/2023.

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 16.jpg

Cán bộ, chiến sĩ, làm lễ chào cờ tại đường băng Tân Sơn Nhất. Sau hơn một năm hoạt động, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, với gần 2.400 bệnh nhân được điều trị, trong đó xử lý nhiều ca bệnh nội khoa nặng như sốc phản vệ, sốt rét ác tính, các tổn thương, vết thương do tai nạn phức tạp,... đặc biệt là thực hiện thành công ca nối vi phẫu bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay.

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 33.jpg

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục GGHB Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ và nhấn mạnh cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tươi đẹp.

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 20.jpg

Nhiều người thân các y bác sĩ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón chào.

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 10.jpg

Niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ khi gặp lại người thân, gia đình sau một năm xa cách. Những cái ôm, bó hoa và lời hỏi thăm xúc động...

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 12.jpg

Thiếu tá Trần Thuận Trang hạnh phúc khi gặp lại chồng. Đây là lần thứ 2 đón vợ trở về từ Nam Sudan, anh Trịnh Ngọc Thao vẫn hồi hộp, mong chờ như lần đầu. "Nhiệm vụ của đất nước là quan trọng nhất, tôi cảm thấy tự hào vì vợ và các đồng nghiệp đã hoàn thành xuất sắc", anh Thao nói.

W-lực lượng giữ gìn hoà bình 5.jpg

Đặt chân xuống sân bay, các cán bộ, chiến sĩ tỏ ra thoải mái. Phút giây hạnh phúc, mong chờ được về nhà đoàn tụ cùng gia đình, người thân đã đến.