3 tháng khổ luyện tập diễu binh của nữ trung úy biệt động


Trường Quân sự Quân khu 7 là nơi Khối nữ Chiến sĩ Biệt động đang tích cực luyện tập chuẩn bị tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).


5h15, tiếng chuông báo thức vang lên, Tuyết Nhi cùng các cô gái chạy bộ, dọn vệ sinh, ăn sáng rồi nhanh chóng thay trang phục để kịp có mặt tại sân tập.


Toàn đội nhanh chóng di chuyển ra sân. Sau 3 tháng, họ đã quen dần với cường độ tập luyện cao.


Nguyễn Lê Tuyết Nhi (25 tuổi), một trong 2 khối trưởng đi đầu Khối nữ Biệt động. Trước đó, cô là Trung uý, công tác tại BCH Quân sự tỉnh Đồng Nai.


Đầu tháng 12/2024, Nhi bắt đầu những tháng ngày luyện tập, sinh hoạt cùng hơn 100 nữ chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7. Bên cạnh tạ 0,5kg ở mỗi chân, Nhi còn sử dụng thêm tạ tay trong quá trình luyện tập.


Nhi cho biết, giai đoạn khó khăn nhất là khi bắt đầu học các động tác ke chân, ke tay. Mặc dù cô đã làm quen với những bài tập này từ khi huấn luyện tân binh, nhưng với cường độ luyện tập cao, nữ trung úy phải trải qua cảm giác đau mỏi cơ thể, nhiều ngày bị ốm sốt.


Khó khăn, gian khổ là thế nhưng các nữ chiến sĩ Khối Biệt động luôn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần lạc quan và yêu đời.


Quá trình luyện tập, các chiến sĩ nữ phải bảo đảm theo đúng điều lệnh đội ngũ như đồng đội nam.


Tuyết Nhi trong bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị. Cô cảm thấy vinh dự, tự hào được là đại diện Khối nữ Chiến sĩ Biệt động trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.


Để có những động tác thuần thục, các thành viên trải qua các bài tập từ cơ bản, hoàn thiện, đi theo nhạc đến nâng cao thành kỹ năng.


Thiếu tá Vũ Công Trung, giáo viên Khoa Binh chủng hợp thành - Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, các giáo viên đã áp dụng luyện tập tăng thể lực 90 phút mỗi ngày, chia thành hai buổi sáng và chiều, mỗi buổi 45 phút cho khối nữ biệt động. Rồi tập những động tác cơ bản: động tác nghiêm nghỉ, quay tại chỗ, chào tại chỗ, đi đều chuyển thành đứng nghiêm, dậm chân tại chỗ...


Những bước diễu hành của Khối nữ Chiến sĩ Biệt động thể hiện “đúng, đều, đẹp, thống nhất”.


Không chỉ tập luyện với cường độ cao, các chiến sĩ nữ còn phải rèn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng.


Những giờ nghỉ giải lao thoải mái của Tuyết Nhi cùng các đồng đội.


"Ngoài giờ luyện tập, mình rất thích được cùng các chị em coi phim lịch sử, xem ca nhạc, hoạt động ngoại khóa với sinh viên của các trường về học quân sự", Nhi kể.


Sau mỗi buổi luyện tập, các giáo viên lại rút kinh nghiệm từng hàng từng người để ngày hôm sau tiếp tục luyện tập tốt hơn. "Thời điểm này, cán bộ giáo viên và toàn Khối nữ Biệt động đã xác định quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Bộ Tư lệnh quân khu giao phó", Trung tá Nguyễn Đình Minh nói.


Khi trời dần tắt nắng cũng là lúc các nữ chiến sĩ hoàn thành một ngày luyện tập.


Nhi đứng trò chuyện cùng Thảo Nhu, hai cô gái khối trưởng trong quá trình cùng sinh hoạt, luyện tập 3 tháng qua đã trở nên thân thiết.


Những lúc rảnh, Nhi tranh thủ gọi điện về cho gia đình. "Bố mẹ là nguồn động viên to lớn cho mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ", cô bạn nói.


Ngoài thời gian luyện tập ban ngày, các chiến sĩ khối trưởng cùng khối quân kỳ còn tự luyện tập các động tác vào buổi tối.

