Giang Mộng Nam sinh năm 1992, trong một gia đình trí thức ở Sâm Châu, Hồ Nam (Trung Quốc). Bố mẹ cô đều là giáo viên tại Trường Trung học dân tộc Mãng Sơn. Cái tên Giang Mộng Nam được bố mẹ đặt cho cô là để gửi gắm ước mơ về một cuộc đời an bình, nhẹ nhàng trôi qua trên dòng sông Giang Nam.

Khi được 6 tháng tuổi, Mộng Nam bị viêm phổi cấp tính. Sau khi vào viện điều trị 10 ngày, do tác dụng phụ của thuốc, cô bị mất thính lực. Dù được bố mẹ đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng các bác sĩ đều trả về và khuyên gia đình nên đưa cô đi học ngôn ngữ ký hiệu. 

Để giúp con hòa nhập xã hội tốt hơn, bố mẹ đã giúp cô học cách phát âm bằng cách nhìn vào khẩu hình miệng. "Chỉ với một ký tự, nếu tôi có thể phát âm tốt sau khi luyện 10.000 lần, bố mẹ sẽ cảm thấy rất vui, vì trí nhớ được hình thành thông qua việc luyện tập. Một số chữ có cách phát âm tương tự nhau, bố mẹ sẽ đặt tay tôi gần miệng họ để cảm nhận sự khác biệt của luồng hơi phát ra từ các chữ này", Mộng Nam chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CCTV.

Khi Mộng Nam đến tuổi đi học, bố mẹ vất vả đến nhiều nơi để xin học cho cô. Trong thời gian học cấp 1 và cấp 2, cô luôn ngồi ở bàn đầu, quan sát khẩu hình của giáo viên để nắm được kiến thức. Với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, điểm số của cô luôn đứng đầu lớp.

Năm 2007, tham gia kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, vì bị khiếm thính nên Mộng Nam gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài thi Nghe môn tiếng Anh. Do đó, sở giáo dục thành phố quyết định tách cô ra một phòng thi riêng. Ngày hôm đó, ngoài 2 giám thị, còn có 2 thầy cô dạy tiếng Anh có mặt để đọc đề thi Nghe cho Mộng Nam. Cuối cùng, cô đỗ vào một trường trung học phổ thông trọng điểm ở Sâm Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) với thành tích xuất sắc.

"Nếu không có sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, sự cảm thông của thầy cô, bạn bè và toàn xã hội, tôi sẽ không thể là chính mình của ngày hôm nay", Mộng Nam chia sẻ với NetEase

Đến năm 2011, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Mộng Nam được 615/750 điểm, đỗ ngành Dược của Đại học Cát Lâm. Ban đầu, cô muốn theo học ngành Y, song phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì khiếm thính. Tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục học lên thạc sĩ, với hướng nghiên cứu chính là Thiết kế thuốc trên máy tính (Computer-Aided Drug Design).

Năm 2018, Mộng Nam thi đỗ tiến sĩ tại Trường Khoa học và Đời sống thuộc Đại học Thanh Hoa. Tại đây, cô theo đuổi chuyên ngành Tin Sinh học, với hướng nghiên cứu chính Mô hình hóa máy học liên quan đến miễn dịch. Năm 2023, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Mộng Nam gia nhập Đại học Tây Hồ để nghiên cứu sau tiến sĩ cho đến nay. 

488362171_1325141942088603_2845069863970218931_n.png
 Tháng 5/2024, Giang Mộng Nam kết hôn với chú rể là bạn cùng lớp tiến sĩ Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Baidu

Nói về dự định tương lai, Mộng Nam mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu và trở thành giảng viên đại học. Cô có một giấc mơ chữa bệnh, cứu người thoát khỏi đau đớn. "Lý tưởng của tôi là làm cho xã hội tốt đẹp hơn và thể hiện giá trị của bản thân. Dù chọn con đường nào, tôi cũng vẫn sẽ đi đến đích".

Chia sẻ về hành trình 26 năm vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, cô cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối. Tôi luôn tự nhủ, bản thân không thua kém người khác và thậm chí có thể làm tốt hơn. Có thể tôi có nhiều bước lùi hơn người khác, nhưng tôi luôn nghĩ có người đi nhanh thì cũng sẽ có người đi chậm. Điều tôi cần làm là phải cố gắng, dù hoa có nở muộn thì vẫn đẹp".