
Ông Cao và vợ sinh được 12 người con, trong đó có 11 con gái và 1 cậu con trai. Tình yêu thương, sự che chở của cha mẹ và các chị đều dành hết cho người em này.
Em trai kết hôn, 11 chị đồng lòng giúp đỡ
Năm 2018, khi Cao Hạo Trân, con trai út trong nhà kết hôn, các chị gái đã quyết định chung tay góp tiền, giúp em trai có một đám cưới hoành tráng và một căn nhà. Tổng cộng số tiền các chị em góp được là 320.000 Nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).
Số tiền tuy không quá lớn đối với các gia đình ở thành phố, nhưng với những gia đình ở nông thôn, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn như gia đình các chị của Cao Hạo Trân, thì đó là một khoản tiền không nhỏ.
Dù vậy, các chị gái vẫn mang tiền tiết kiệm của bản thân và vay mượn thêm để giúp em trai mình.

Ngày cưới của Hạo Trân, các chị cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, từ việc lo toan các thủ tục đến làm tiệc cưới. Họ mặc đồng phục in số thứ tự từ 1 đến 11 và gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em trai.
Cảnh tượng đầy tình cảm và ấm áp này khiến mọi người có mặt tại lễ cưới xúc động, thông tin từ Sohu.
Câu chuyện phía sau
Dù nhiều người nhìn thấy sự hy sinh và tình thân của các chị em trong nhà họ Cao nhưng ít ai biết câu chuyện phía sau gia đình họ.
Nhà họ Cao là gia đình nghèo. Vì mong muốn có con trai nên vợ chồng ông Cao đã sinh 12 người con.
Từ khi còn nhỏ, các con gái đã phải gánh vác nhiều việc trong nhà mới có đủ cái ăn, cái mặc. Họ vất vả lao động để lo cho gia đình.
Vì khó khăn, phần nhiều các chị của Hạo Trân không được học hành. Một vài người học hết trung học, còn lại thì hoàn toàn không có cơ hội đến trường.
Cao Hạo Trân là con trai duy nhất, hầu như không phải chịu vất vả, khó khăn mà còn được tạo điều kiện học cao nhất nhà.
Khi câu chuyện về gia đình Cao được lan truyền rộng rãi, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu các chị gái có đang quá nuông chiều em trai của mình không?
Và người cha có phải đã quá thiên vị, xem trọng con trai, không xem trọng con gái? Việc sinh nhiều con khiến những người con khác không được học hành. Vậy gia đình ông có thực sự tốt?
Có người cho rằng, vì sự cố chấp muốn có con trai mà các con gái chỉ làm nông vì không có bằng cấp.
Câu chuyện đã gây tranh cãi và nhận về nhiều bình luận không mấy tích cực.

Tuy nhiên, các chị em nhà họ Cao cho biết, họ không thấy mình đã nuông chiều em trai. Họ làm vậy, đơn giản là vì mong muốn giúp em trai có được một cuộc sống tốt hơn.
Với họ, việc giúp đỡ em trai không chỉ là bổn phận mà còn là niềm vui khi thấy em được hạnh phúc. Hạo Trân là em út nên các chị thấy cần có trách nhiệm giúp đỡ em.
Năm 2019, vợ chồng Cao Hạo Trân sinh một cô con gái. Hạo Trân cũng theo học ngành tạo mẫu tóc và trở thành người có tiếng trong ngành. Vợ của anh cũng tìm được một công việc ổn định.
Cuộc sống khấm khá hơn và họ luôn biết ơn 11 người chị gái đã hết lòng giúp đỡ, cưu mang mình.
Năm 2021, mẹ của Hạo Trân mắc bạo bệnh rồi qua đời. Trước khi mất, bà luôn dặn dò 12 người con phải yêu thương, đoàn kết và luôn quan tâm lẫn nhau.
Nhớ lời cha mẹ, hiện tại, chị em họ Cao vẫn thường xuyên tụ tập tại nhà của bố mỗi khi gia đình có việc hoặc được nghỉ phép. Những dịp như vậy, tiếng cười nói vang nhà. Các gia đình có việc lớn, 12 anh chị em cũng đều tập trung giúp đỡ nhau.
Cuộc sống của 11 người chị không giàu có, dư dả nhưng cũng ổn định. Quan trọng hơn, họ luôn coi sự đoàn kết, tình thân là những giá trị hàng đầu.
Dù không giàu có nhưng nhìn các con khỏe mạnh, ông Cao rất hài lòng. Ông không hối hận vì đã sinh 12 người con.
